1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hơi tý là bực, ăn nói chỏng lỏn, không hài lòng cái gì cho phăng teo luôn.Bực thật.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Híc, chán thật, đúng là chán quá cơ, khi hết xiền tiêu thì chẳng thiết làm gì nữa, chẳng nhẽ lại lập thêm cái gánh hàng rong bán như hồi nào làm mậu dịch viên cho 7x.................... Nghĩ mà thương tiếc 200K.......... tương lai trước mặt thật ảm đạm.......... đói........... đói............
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Chán nản và mệt mỏi...quay lại thấy mình đã đi được một chặng đường dài rồi sao...????. Chẳng thấy gì !. Hình như đến hôm nay mình thật sự thấy, mình không còn hợp với người Hà Nội nữa. Mình đã xa HN lâu quá, đủ để một người miền bắc nói và suy nghĩ hoàn toàn giống người Nam. Nhưng sao nhỉ?. Chắc thứ 5 này mình đón máy bay vào Nam thôi. Mấy hôm rồi gặp chuyện chẳng vui tí nào. Mình cảm thấy mất tự nhiên, mất cái vẻ....nhăng nhố, láu lỉnh...vốn có.
    Sao bây giờ mình lại sống như thế nhỉ?. Hình như chuyện hôm nọ đã đụng vào một nỗi đau nhạy cảm mà mình đã giấu giếm suốt trong những năm vừa qua. Mình cố gắng sống để quên đi thời gian, quên đi tất cả. Khi ra Hà Nội, mình tưởng mọi thứ như bắt đầu trở lại, nhưng không?, xa vời quá.....chuyện đó đã làm mình không còn đủ tự nhiên, không còn đủ tự tin, không còn cái vẻ nhí nhảnh như ngày trước nữa....Thôi vậy đành xa Hà Nội vậy. Giá như mình có thể ở lại nhỉ?. Mình đã bỏ mọi thứ ở trong Nam: bạn bè, đam mê khiêu vũ, sưu tập tem, du lịch,....và cả một gia đình với bố, mẹ và em sinh đôi....nhưng rồi sao nhỉ?. Mình đã có được gì ở đây nào?....I''m nothing, I''m no one, I''m not a number....
    Thôi nhé. Tiếp tục "sáng nay cà Fé một mình, Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa. Nhớ em thương mấy cho vừa, em ơi, em ơi....."
    Buenos Adios.
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cũng tốt nhưng mà khó .
    Trong lúc buồn thì khó mà tập trung tư tưởng được. Mà ngồi thiền ko tập trung được tư tưởng thì cũng bằng 0. Hơn nữa ko fải bạ đâu cũng có thể thiền đc
  5. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thiền không nhất thiết là phải ngồi, đó chỉ đơn thuần là phương pháp tĩnh tâm và tự điều hoà cơ thể bằng cách hít thở. Bạn có thể tập ngay cả lúc đang ngồi trước máy tính, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ và tập trung tin thần kiểm soát hơi thở, cảm nhận dòng không khí chạy trong cơ thể, chỉ đơn giản là vậy thôi
    SoS hiền nhất quả đất thì cũng chẳng cần tập làm gì, nhưng những ai hay nóng giận, hay buồn bực thì tôi nghĩ là nên biết, sẽ có ích rất nhiều đấy.
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bất lực nhìn thời gian trôi đi, nhanh vùn vụt như một con tầu. Ngày nối ngày, mọi thứ vẫn thế, không đổi thay được nhiều. Chỉ sợ qua hết tuổi thanh xuân vẫn ước mơ vẫn chỉ là cái gì đó thật vời xa. Cứ như thế này, chẳng biết bao giờ mới ổn định được chuyện riêng tư.
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá, chỉ có nghe nhạc là...giải toả được nỗi lòng mà thôi. Có bạn nào đã nghe "I WANT TO SHARE THE STARS WITH YOU" chưa nhỉ?. Nếu bạn đã nghe rồi ...tức là.. xạo đấy. Vì bài này mình vừa sáng tác mà....
    Man : When I was so young and was still small boy
    Sometines I asked my mother what love is.
    I don''t know how to live, to love with all my heart
    Until I see you....
    Woman : When I look into the sky and dream up
    A young man who stood under my window
    Give me a rose and sing a song I love
    I wanna be in love....
    We wanna be in love.....
    I want to try my self to win your heart....
    I don''t know how you come into my life
    Riding on the night you take my hands
    We''ll be the only one....
    ......
    Chời ơi, chẳng biết có ai hiểu được tôi không nhỉ?....mà chẳng biết mình viết có đúng hay không nữa....hay hôm nào nhờ cô giáo XIM chữa giùm cho vậy?....hu..hu....
    Mình vào Nam thôi. Chẳng còn đủ tự nhiên đứng trước mặt bà con nữa....
  8. trau_vang_Seagames

    trau_vang_Seagames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thế không bác nào lúc buồn thì đi đá bóng à? Đá bóng Play Station ý....???
  9. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, đau đầu quá đi mất ... hát thì như dở hơi mà ngày nào mình cũng phải nghe chúng nó gào đến nhức cả đầu ... thật là sai lầm khi đặt văn phòng tại một nơi mà sát bên trái là một hàng karaoke, sát bên phải là hàng cắt tóc gội đầu thư giãn, ngay đối diện lại một hàng karaoke nữa ... mà sao lắm người hát karaoke vào giờ làm việc thế nhỉ ... toàn những ông trông cũng sang trọng lắm ... tiếng đóng mở cửa ôtô cứ rình rình ... sau đó là giọng ca ... ôi chả biết nói làm sao ... hàng karaoke cũng nổi tiếng mà sao cách âm tệ thế không biết ... thỉnh thoảng thì các em tiếp viên hay các bà ghen chồng đến cãi nhau chí choé ... nói đến địa chỉ làm việc là người ta nghĩ ngay đến hàng karaoke ... hồi đầu mới đi làm cứ dừng xe trước cửa văn phòng là các anh trông giữ xe ở hàng karaoke ào ra ... thấy mình dắt xe vào văn phòng nhìn mặt các chú tiu nghỉu ... bây giờ mãi rồi cũng quen nên thấy mình các chú chỉ cười và thỉnh thoảng hỏi han nữa chứ ... cơ khổ ... hỏi han nhiều làm hôm ông anh đến công ty cho một câu mà con em chả biết nói gì : "em thân với bọn bên hàng karaoke đấy à, mày mà là con trai thì anh nghĩ chắc mày thân nốt với bọn bên cắt tóc gội đầu thư giãn đấy nhỉ, làm thế nào thì làm không người ta lại tưởng mày làm ở đấy đấy" ... mẹ ơi ... thế có chết con không chứ ... nhân viên văn phòng lịch sự như thế này cơ mà ... ... đau đầu quá ...
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi đi chị đi, cho đỡ nóng.... vẫy vùng trong nước, thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng và...ngắm các cặp giò ngon như giò Vãi già

Chia sẻ trang này