1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì..........

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi seemedi, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn, mệt mỏi, chán nản và bực bội thì.......... muốn nói nhảm, muốn trút fellings củ chuối.......nhưng chả biết trút vào đâu[nick]
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 26/05/2004
  2. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bực thật, có hai cái ảnh đi bơi thuyền của HLT mà không tài nào post lên được, ttvn dạo này có vấn đề hay sao không biết.
    Chỉ muốn lấy búa đập cho computer một phát.
    Khi một người rời xa mình thì mình có nên buồn không nhỉ ... dù sao thì người ta cũng chả có ý nghĩa gì với mình ... ờ ... nhưng mà vẫn thấy làm sao ý ... không hẳn là buồn ... không hẳn là vui ... cảm giác thật khó hiểu ... dù sao thì ...
    Có thể bây giờ nếu D hỏi mình thì mình sẽ bảo mình rất vui vì từ giờ sẽ chả có ai ở cái VP này trêu trọc mình nữa, sẽ chẳng có linhtinh146 nữa ... ờ nhưng mà vẫn có cái gì đó ... có lẽ là hụt hẫng ... sẽ chẳng còn ai để thỉnh thoảng mình chút giận, sẽ chẳng có ai để mình nhờ vả trong công việc ....
    Ôi ... túm lại chả hiểu nên vui hay nên buồn nữa ... trống rỗng ... mà trống rỗng thì cũng là một kiểu buồn và chán nản đuúng không nhỉ ???
    Tốt nhất là mình về nhà và đi chơi.
  3. popeye_wife

    popeye_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi kinh khủng. Dạo này đi làm mà thần kinh luôn căng như dây đàn. Buổi sáng đến Vp là đủ thứ việc, nhiều lúc trước khi đi ngủ còn phải nhớ lại xem mai mình cần làm gì, tính vốn hay quên mà. Đến bây giờ thì bụng đói cồn cào mà lát nữa phải ra sân bay đón 1 nàng phù thuỷ, chả biết mang quốc tịch nước nào.
    Cảm giác đầu tiên bước ra khỏi văn phòng là thấy thoải mái. Thoải mái vô cùng, chả còn nhìn thấy cái máy tính thỉnh thoảng lại dở chứng, chả nhìn thấy một đống tài liêu to đùng, cái điều hoà thì lúc tắt lúc bật.
    Nói chung là mệt mà đíu biết trút vào đâu.
    Giá có 1 bàn tay ấm nhỉ?
  4. amiable

    amiable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nhưng không buồn, không chán. Cuộc sống đang ở đây.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khó mà làm người lương thiện
    Hôm nay nắng khủng khiếp, phơi mình giữa cánh đồng để dựng cái của nợ quảng cáo cho bọn nó.
    Nó đi ô tô đến, ngồi trong xe thò tay ra vẫy. Tưởng nó ứng tạm cho một ít. Nào ngờ chạy đến nơi, thấy con thư ký xinh xinh đang nhoẻn miệng cười ngồi sát . Nó lên giọng hỏi
    - Thế nào đến đâu rồi, cho anh em triển khai nhanh lên nhé?
    Ức hộc tiết, quay về mấy thằng lại hỏi;
    - Ông ấy gọi anh đi uống bia à?
    **, thế mới càng cay. Mai ông mày rút bớt một cây sắt thôi là có vài lít. Đáng nhẽ không làm vậy đâu. Cứ mỗi lần bực như thề này, phải làm cách nào đó quy ra tiền mặt mới đỡ bức xúc. Không thì bực mà nhanh chết mất
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin người !
    Lần này mà rút 1 cây sắt thì nó đổ mẹ vào đầu chứ không vào chân nữa đâu nhé. Làm ăn là phải thật thà chứ không được gian dối như trong tình yêu.
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đóng hết của lại,mở nhạc thật to và GẦM lên(nghe HỔ gầm thế nào thì làm như thế) cho đến khi hết hơi trong phổi là bao bực mình phièn muộn bay hết cả
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn ... nhưng mà buồn gì mới được chứ ???
    Có những nỗi buồn người ta trút lên đây ....
    Có những nỗi buồn người ta vào WC
    Còn bây giờ mình đang buồn ngủ ... chả biết trút vào đâu
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, không mệt mỏi, chỉ thấy bực bản thân. Giá mà cầm được búa tương cho một phát vào đầu để loại bỏ cái ý nghĩ vớ vỉn này đi. Nếu mà cứ như thế thì cuộc sống càng thêm bực bội. Đã bảo là phải giữ cho lòng được trong và yên tĩnh.
    Được chưa. OK rồi. Thế nhé. Thôi, đi chơi.
  10. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    BUỒN, CHÁN NẢN, BỰC BỘI
    chẳng biết làm gì, tìm mấy đứa bạn buôn chuyện cho đỡ rầu, chẳng thấy đứa nào
    chui vào box 7X

Chia sẻ trang này