1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào là bạn khi nào là yêu ......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi scoopydoo, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khi nào là bạn khi nào là yêu ......

    Hmmm, nói thế nào nhỉ ? tình yêu là cái đến hay đến sau tình bạn. Nó là một câu hỏi cực kì chuối. Nhưng vì mình chuối nên sẽ lý giải nó theo cách của mình :
    -tình bạn theo trật tự thông thường thì người ta phải quen nhau trước rồi mới yêu sau. Vậy Tình yêu là cái đến sau. Điều này thì đúng trong khá nhiều trường hợp : bạn cùng lớp, bạn ngoài xã hội. Và lúc đầu khi ai đó hỏi "mày với thằng A yêu nhau phải không ?" thì chối ngay làm gì có ,chỉ là bạn thôi.
    đpcm.
    -nhưng không ít trường hợp yêu ngay cái nhìn đầu tiên, và sau mộti thời gian khai quật lẫn nhau, người ta thấy không hạp thì chia tay. Khi chia tay câu nói lịch sự nhất nhưng đểu nhất là " tụi mình chia tay nhưng vẫn là bạn tốt "( Đứa nào mà tin câu này hay chấp nhận nó thì nhảy lầu đi cho rồi ). Vậy tình bạn là cái đến sau. Vì người ta yêu trước rồi mới thành bạn sau.
    đpcm.
    -Cũng có trường hợp là bạn bè trước. Chơi với nhau một thời gian thấy hơp nhau rồi yêu nhau. Sau đó thấy không còn gì hấp dẫn thì lại chia tay và câu nói đểu nhất lại được lặp lại. Vậy thì tình bạn là cái đến trước và cũng là cái đến sau.

    Vậy rốt cuộc tình bạn đến trước hay đến sau. Đứa nào trả lời được thì đi thi hùng biện ăn đứt mấy cô hoa hậu.

    Nhưng với cái đầu củ chuối của mình thì tình bạn luôn là cái đi cùng tình yêu. Vì khi người ta yêu một người thì người ta cũng xem người đó như là bạn (chỉ có điều là qua tâm hơn thôi). Người bạn đó được kỳ vọng là chiếc xương sườn còn thiếu của mình, là miếng và chổ hổng của mình. Có thể nói là gửi trọn Niềm tin cho người dẫn đường tận tuỵ (AIA) , luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu (Prudential). Trong thực tế cũng có những người không phải là người mình yêu nhưng mình vẫn có những tình cảm đơn lẻ (như là sự tôn trọng, chia sẽ, tin tưởng) cao bằng hoặc hơn người yêu.

    suy cho cùng không cái nào đến trước hết cả.

    end.

    scoopydoo.

Chia sẻ trang này