1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NÀO LÀ LÚC BUỒN NHẤT ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    KHI NÀO LÀ LÚC BUỒN NHẤT ?

    Khi mọi việc điều ko may mắn cùng xảy ra 1 lúc , khi cuộc sống cảm thấy chẳng còn gì để hi vọng , chả còn gì để mơ ước, tưởng sẽ chẳng còn lúc nào buồn hơn mình lúc này ....Nhưng hôm trước nhìn con bé bạn 7love , nó ko khóc sướt mướt mà như mất hồn .. Mình lại nghĩ chắc thất tình mới là lúc buồn nhất ...Thế mà có người lại nghĩ : lúc hết tiền là lúc buồn nhất của cuộc đời , ko có tiền là ko có gì !!!
    hic , thế rốt cuộc chả biết lúc nào là lúc buồn nhất ...Chắc lúc này !
  2. chet_thi_thoi

    chet_thi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lúc buồn nhất là không còn người bạn na`o bên mình.May mắn là mình chưa ở trong hoàn cảnh đáng sợ ấy!Và mong là sau na`y cũng không gặp trường hợp đó.
  3. chet_thi_thoi

    chet_thi_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lúc buồn nhất là không còn người bạn na`o bên mình.May mắn là mình chưa ở trong hoàn cảnh đáng sợ ấy!Và mong là sau na`y cũng không gặp trường hợp đó.
  4. thuthuy125

    thuthuy125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là tự nhiên thấy mình không mong muốn bất cứ một điều gì nữa,thấy mất hết phương hướng trong cuộc sống..............
  5. thuthuy125

    thuthuy125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là tự nhiên thấy mình không mong muốn bất cứ một điều gì nữa,thấy mất hết phương hướng trong cuộc sống..............
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là lúc chẳng thấy còn gì vui ???? No,no là lúc mà không thể ngồi mà so sánh được là lúc nào buồn hơn, mà việc gì phải đi tìm cơ chứ, có lẽ đó là lúc buồn nhất....
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là lúc chẳng thấy còn gì vui ???? No,no là lúc mà không thể ngồi mà so sánh được là lúc nào buồn hơn, mà việc gì phải đi tìm cơ chứ, có lẽ đó là lúc buồn nhất....
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này, hảo sư cù lăng lủng trèo gì thế này............Buồn nhất là lúc chẳng thấy còn gì vui ???? No,no là lúc mà không thể ngồi mà so sánh được là lúc nào buồn hơn, mà việc gì phải đi tìm cơ chứ, có lẽ đó là lúc buồn nhất....
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này, hảo sư cù lăng lủng trèo gì thế này............Buồn nhất là lúc chẳng thấy còn gì vui ???? No,no là lúc mà không thể ngồi mà so sánh được là lúc nào buồn hơn, mà việc gì phải đi tìm cơ chứ, có lẽ đó là lúc buồn nhất....
  10. linkinpark_girlfan

    linkinpark_girlfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi ko thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với người khác
    mà sao cái topic này vớ vỉn wá nè trời

Chia sẻ trang này