1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NÀO LÀ LÚC BUỒN NHẤT ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

  2. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Buồn nhất là khi mình uống nhiều nước nhất mà chẳng làm sao giải quyết được
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    LẠI LÀ NỖI BUỒN MUÔN THỦA. BOX VẮNG QUÁ. KÊU CA NỐT LẦN CUỐI NẰY THÔI.
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cứ kêu ca đi cho box nó đỡ vắng nào, ít nhất trong cái buồn nhất vẫn xuất hiện một niềm vui nho nhỏ đó là................................xì pam bẹt nhè mà chẳng có ai ra nhắc nhở ....chẹp....ra cái điều thích thú nhưng vưỡn phải công nhận là khá buồn
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình lại thừa nước mắt thế không biết, lúc buồn đã đành nhưng gì mà buồn lắm thế không biết. Thi thoảng thấy mấy người lúc nào cũng cười phe phé (như tb ấy) mà lộn cả ruột, gì mà tụi hắn nhiều niềm vui thía.
  6. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ở một mình, đầu óc rảnh rỗi thả những suy nghĩ đi ko định hướng...buồn ơi là buồn....!!!!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gắng lên nào vợ yêu của tớ,vui hay buồn là do mình mà, khi nào mà hết sạch xiền thì mới là đáng buồn, vì hết xiền có nghĩa công việc không ổn, mà công việc có không ổn thì chuyện tình cảm có vui mấy đi nữa cũng khó mà nhếch mép lên được đó.... nên phải lấy ngắn nuôi dài chớ, cái gì cười được là phải cười tất,rồi những cái khác sẽ ổn cả thôi...... đầu năm thấy bạn yêu nhiều tâm trạng quá, cho tớ gánh bớt tí nào,mừng tuổi cho một chút niềm vui đó...
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Có mình ở bên là E thấy mạnh mẽ hơn nhiều đó. cám ơn mình iu nhé. Sao E iu mình thía không biết
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Gặp một người , quen một người mà đến chính họ cũng ko hiểu nổi bản thân mình ( giống mình , trời đang phạt đây )
  10. anhquyenruem

    anhquyenruem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ vui đâu mà có lúc nào là buồn nhất, cuộc đời chỉ là 1 chuỗi ngày dài vô nghĩa...

Chia sẻ trang này