1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NÀO LÀ LÚC BUỒN NHẤT ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đang buồn đây. Lâu lâu ko online mà chẳng có ai để rủ đi chơi cả. Lại ko có xe nữa chứ. Hix.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thế cái xe mới đâu mất tiêu rồi,sao lại kêu là không có xe, hay lại bay mất qua mấy vụ Xê một với Ngoại hạng rồi Lương ngố độ nì đổ đến phết,cứ phải là............. pắn pỏ [​IMG]
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận ra mình sống chưa xứng đáng với vị trí và kì vọng mọi người đặt vào mình
    sẽ cố gắng hết mình , hi !
  4. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi không có tiền,nó làm cho con người kém tự tin thiếu mạnh dạn.
  5. sunflower506

    sunflower506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất ư? Làm sao có thể bít được vì mỗi nỗi buồn nó lại cho ta một cảm giác buồn khác nhau .
    Nhưng với tui , lúc tui buồn nhất là lúc tui biết rằng người ấy không bao giờ là của tui nữa....
  6. lion_sea

    lion_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Buồn nhất là khi yêu ai đó mà người đó lại không love mình
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Em nổ hồi nào. Xe thì ở nhà đấy nhưng ko đc đi. Thế mới đau em. Mà em với cái xe ấy như có dớp hay sao ấy. Mua xe thì bị ngã xe liên tục. Rồi lại mất bằng. Có bằng rồi mới đi được 1 tháng thì lại ko được đi nữa. Hix. Xe ơi là xe. Bao giờ tao với mày mới được hội ngộ đây.
  8. shinkship

    shinkship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em nổ hồi nào. Xe thì ở nhà đấy nhưng ko đc đi. Thế mới đau em. Mà em với cái xe ấy như có dớp hay sao ấy. Mua xe thì bị ngã xe liên tục. Rồi lại mất bằng. Có bằng rồi mới đi được 1 tháng thì lại ko được đi nữa. Hix. Xe ơi là xe. Bao giờ tao với mày mới được hội ngộ đây.
    [/quote]
    Ờ, cái zdụ này giống như em Luơng sử dụng bằng giả í nhẩy, chứ di xe bị ngã hoài thì cái bữa thi lấy bằng làm sao đậu?
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vớ vỉn. Em đố anh làm được bằng giả đấy. Làm được em liên hệ với anh ngay, cho mama em 1 cái bằng.
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là do ăn ở...phù .......

Chia sẻ trang này