1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NÀO LÀ LÚC BUỒN NHẤT ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Nài nài. Anh nói cái j` đấy hủh? Dạo này em hay lên Hn lắm đấy. Hôm nào mà gặp được em cho anh bít em ăn ở thế nào nhá. Chịp. :D
  2. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    486
    Bây giờ anh đang buồn nhất đây.Em bảo anh làm gì cho hết buồn bây giờ.
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cuốc cống la gì khi ta bắt dầu bằng nỗi nhớ???,cuốc sống là gì khi ta phải nhớ???ngày ngày nỗi nhớ càng lớn dần.Anh ah! tai sao khi tinh yêu dến thì anh ko biết đón nhận và trân trọng nó dể dến bây giờ em phải quyết định ra di...ra đi .. mãi mãi
    Lúc buồn nhất chính là lúc quyết định ra di..........ra đi.....mãi mãi


    langthanglechthech_timban

  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày thấy lại càng buồn hơn,thế mới là buồn,nếu không phải mỗi ngày thêm buồn thì ai bảo là buồn,mà kô phải là buồn thì làm sao mà có buồn nhất,buồn mà không biết là mình đang buồn thì sao lại là buồn được,mà đến buồn còn không biết,đấy mới gọi là buồn nhất lằng nhằng quá nhỉ
  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Thêm 1 sự vô cùng lằng nhằng nữa ! không biết có đáng buồn không ???
    Đây là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho
    mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó.
    Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.
    Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.
    Mày biết không, khi tao chấm
    hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Tèo à, tao muốn nói là? là? mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!
  6. m_muop

    m_muop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trước kia ngày còn ở kí túc hay nói đúng hơn là còn đc tại vị ở trường
    Lúc cảm thấy buồn nhất ....ui ui... sao nói đến đây tự nhiên thấy một cảm giác thế nào nữa kô biết
    thôi để lúc khác vậy
    có lẽ đáng buồn nhất mà cũng không biết có phải là nhất nữa hay không
    học 1 năm( ĐKT_44_ĐH1 )mà kô quen bất cứ một bạn Nữ nào học hàng hải chẳng biết hồi đấy đầu óc mình để đi đâu nghĩ lại thì đã 2 năm rồi nghĩ lại thì đã cách hà nội 100km rồi nghĩ lại thì...
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc mưa
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tuần này xui xẻo lắm. Nên buồn nhiều. Từ đầu tuần tới cuối tuần luôn.
  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    BUỒN NHẤT LÀ MỖI SÁNG THỨC DẬY , KHI NGHĨ RẰNG BÊN CẠNH MÌNH KHÔNG CÓ AI ĐỂ YÊU THƯƠNG ! MỖI KHI TRỜI NẮNG RÁO MÀ CHẲNG BIẾT ĐI ĐÂU , VỀ ĐÂU
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hix. Lại đen nữa rồi. Đen quá thể luôn. Không biết sang tuần sau như thế nào? Lạy trời đừng có đen thêm nữa. Hix hix. Hè mà chả vui tẹo nào.

Chia sẻ trang này