1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NÀO LÀ LÚC BUỒN NHẤT ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark_girlfan

    linkinpark_girlfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi ko thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với người khác
    mà sao cái topic này vớ vỉn wá nè trời
  2. phong_van_vo_tinh

    phong_van_vo_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    128
    hoá ra hocon buồn vì những chuyện kiểu này à?
    đừng buồn vội,mà thay vào đó hãy cố gắng để làm cho người khác hiểu mình nhé!
    dễ thôi mà,nhỉ?còn nếu người khác không hiểu thì ............
  3. phong_van_vo_tinh

    phong_van_vo_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    128
    hoá ra hocon buồn vì những chuyện kiểu này à?
    đừng buồn vội,mà thay vào đó hãy cố gắng để làm cho người khác hiểu mình nhé!
    dễ thôi mà,nhỉ?còn nếu người khác không hiểu thì ............
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi mình hy vọng quá nhiều vào 1 điều nào đó mà mà nó bị dập tắt 1 cách vô tình , hic ...
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là khi mình hy vọng quá nhiều vào 1 điều nào đó mà mà nó bị dập tắt 1 cách vô tình , hic ...
  6. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất như P Thuy nói ấy là chẳng biết buồn vì cái gì mà cứ than vãn buồn lắm buồn lắm , hình như đấy là tình trạng chung của 8X bây giờ , đời thì chưa sống được mấy mà đi đâu gặp ai cũng than vãn cứ như là sắp chết đên nơi vì buồn ấy , thử nhìn các cụ thân sinh ra bọn 8X xem nào , cặm cụi kiếm tiền cả ngày như khổ sai ấy , chẳng còn đủ thời gian mà kêu buồn đâu . Hình như buồn với khổ cũng chỉ từ chuyện nhàn quá hoá rồ mà ra thôi , nhưng mà thỉnh thoảng buồn cái cho thăng bằng thần kinh thì cũng có cái hay của nó , chứ cứ vui quá nhiều khi cũng chẳng ổn , chẳng thành cuộc sống được nhể .
  7. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất như P Thuy nói ấy là chẳng biết buồn vì cái gì mà cứ than vãn buồn lắm buồn lắm , hình như đấy là tình trạng chung của 8X bây giờ , đời thì chưa sống được mấy mà đi đâu gặp ai cũng than vãn cứ như là sắp chết đên nơi vì buồn ấy , thử nhìn các cụ thân sinh ra bọn 8X xem nào , cặm cụi kiếm tiền cả ngày như khổ sai ấy , chẳng còn đủ thời gian mà kêu buồn đâu . Hình như buồn với khổ cũng chỉ từ chuyện nhàn quá hoá rồ mà ra thôi , nhưng mà thỉnh thoảng buồn cái cho thăng bằng thần kinh thì cũng có cái hay của nó , chứ cứ vui quá nhiều khi cũng chẳng ổn , chẳng thành cuộc sống được nhể .
  8. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    buồn là lúc lỗ tiền lãi . Buồn cực kì là lúc thụt vào tiền vốn ... he he he .
    Liv-wat 0-0
    lille - Marseille 0-2
    Cứ thế này thì buồn làm sao được .
  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    buồn là lúc lỗ tiền lãi . Buồn cực kì là lúc thụt vào tiền vốn ... he he he .
    Liv-wat 0-0
    lille - Marseille 0-2
    Cứ thế này thì buồn làm sao được .
  10. linkinpark_girlfan

    linkinpark_girlfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chưa ai tạo cho mình cảm giác đủ tin tưởng để bộc lộ tâm sự cả
    à mà hổ con là ai ấy mọi người nhỉ?

Chia sẻ trang này