1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào nên yêu và ta yêu khi nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HACTATHAN, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HACTATHAN

    HACTATHAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi nào nên yêu và ta yêu khi nào

    Mời các bác cùng vào tư vấn xem coi khi nào thì nên yêu, và ta sẽ yêu khi nào, xin cho ý kiến, ý cò gì đi
  2. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà biết được thì tốt quá, tình yêu vốn tự do tự tại, làm sao mà áp đặt ý muốn chủ quan lên nó được.
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến thật không thể nói trước được,không thể biết trước được.Ông bà thường nói " Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" mà.Nhưng nói thế thôi,chứ thực ra nếu đã yêu một người mà muốn người đó cũng yêu mình thì phải thật lòng,trong tình yêu không có chỗ cho sự giả dối.
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  4. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được Tình Yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    No' chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhè , gió hiu hiu
    Ice Ice Baby
  5. xacuopsonglai_82

    xacuopsonglai_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn nhớ thì co ích gì đâu
    quan
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy nó đang đi...tự nhiên tình yêu vồ lấy nó thật bất ngờ....len lỏi vào trong tâm trí nó mất rồi....Nó nghe nhiều về tình yêu và đến bây giờ mới biết....nó cũng chẳng biết tình yêu đến bất ngờ như thế....nhưng tình yêu là thế sao????-nó thầm nghĩ như thế và tự nhiên tủm tỉm cười.....Tình yêu là sao ấy nhỉ???
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...

Chia sẻ trang này