1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào người đàn ông trong anh bật khóc ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yeuemthattinh, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thế nì chừ mà mi còn khóc răng là tau đi đầu xuống đất lun áh.
    Vớ vỉn.Làm j có "đàn ông khóc vì bị phụ huynh cho ăn đòn".Thế fải gọi là trẻ con chứ.
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    " khi nào người đàn ông trong anh bật khóc "===> để mang về hỏi mấy ông anh , mấy thằng em và thằng bạn thân xem sao .. còn hỏi một người nữa thì chắc sẽ có câu trả lời là " sao phải khóc " ... he he
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Úi xời em Thuý cứ nói thía chứ đi đầu xuống đất thế wé nào được anh co phải là võ sư Thiếu Lâm đêck đâu cơ chứ.
  4. vip1828

    vip1828 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khóc khi nước mắt chảy ra chứ có gì mà hỏi.Lần sau hỏi là Tại sao đàn ông khóc nhe. Àh mà nước mắt chảy ngược là giống như nuốt nước bọt ấy.Muốn biết thế nào thì nuốt nước bọt là biết.
  5. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Úi trùi ui , cũng lắm chuyện nhở tớ thấy nó mấy lão chỉ khóc khi thiếu mờni thôi , hehe..đố mọi người bọn con trai khi còn pes khóc vì cài nào... hehe...????
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tớ là boy mà cũng không biết vậy giả lời cho tớ một cái hề hề tò mò qué.
  7. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hehe , chuyện nhỏ để tớ kể chuyện của đằng ấy cho đằng ấy bít nhá . Ấy còn nhớ ko lúc ấy 3 tuổi rưởi ý , cô nhóc cùng lớp âý có cây kem đang mút dở ấy thòm thèm xin mút chung.Nhưng thật đáng tiếc là nhóc ý ko cho , ấy đã khóc gây ra lũ lụt cuốn phăng cả cây kem của người ta đi đó thôi . Ấy quên rùi sao , người gì đâu mà tệ ghê đi.Hehe...
  8. hoa_thanglong

    hoa_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ ạ, khiếp mà chị quan tâm đến anh Tuấn nhỉ. Cứ như em thấy thì chị để ý anh ấy từ hồi còn bé cơ đấy, anh Tuấn kìa còn tán tỉnh mấy người khác làm gì nữa người ở ngay bên cạnh mà không biết còn đi tìm đâu xa làm gì. Chúc mừng anh đó.
  9. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Trời đất...2 đứa này nó để ý nhau từ hồi ấy cơ à..chậc... chậc, thế mà mình lại không bít nhở..thôi thì cũng chúc chúng nó mọi việc tốt đẹp thoai, cố mà diễm ra như đúng ý muốn nhé, không thì...hờ..hờ...bố ai bít được
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui em ơi gớm anh làm giè có được cái may mắn ấy chứ, cho nên không dám nghĩ đến đâu. Em cứ nói thế chị ấy lại.... anh thì khổ anh ra.

Chia sẻ trang này