1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Nào Ta Yêu Nhau ?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Desperador, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khi Nào Ta Yêu Nhau ?

    Lý do gì nguời ta yêu nhau?

    Có phải yêu là dể tìm một con duờng trốn chạy nỗi dau dằn xé của sự cô don hay là tìm một cảm giác ấm cúng dể suởi ấm trái tim ta? Ðối với tôi, tình yêu là sự thiết yếu dối với mỗi con nguời. Chúng ta không thể sống mà không có tình yêu thuong của nguời khác. Sống vì nguời khác sẽ làm cho cuộc dời thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp dập của trái tim, mỗi hoi thở và mỗi suy nghi nhỏ nhoi dều là một phần của tình yêu duợc chia sẻ cùng nguời khác.

    Nguời ta yêu ai?

    Có phải hai nguời dự dịnh di dến với nhau hay chỉ vì một lýdo cô dộc? Con tim chỉ có thể nói khi tình yêu dã dến. Và nó có thể cảm nhận một niềm khao khát cháy bỏng từ một noi sâu lắng nhất tâm hồn và cảm nhận duợc sự thu hút làm mê mẩn lòng nguời khi ở gần bên nhau. Họ chỉ yêu một nguời mà trái tim họ dã chọn và trái tim anh dã chọn em dể thổn thức.

    Nguời ta yêu nhau khi nào?
    Hay chang con nguời ta chia sẻ tình yêu thuong của mình trong một buổi suong mai phon phớt hay trong con gió nhẹ thoảng qua của một dêm buồn? Họ yêu nhau không biết dêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một diều diễn biến liên tục. Tình anh dành cho em liên tục lớn lên qua từng giây phút. Lý do, dối tuợng, thời gian, họ "ràng buộc" lẫn nhau, với tình anh bao chùm tất cả.
    Lý do u, vì em là những gì anh thuờng mo thấy.
    Với ai u, trái tim anh dang bảo rằng em là nguời anh dang tìm kiếm.
    Khi nào u, anh sẽ trả lời rằng hiện tại và cho dến mai sau. Tình anh dành cho em sẽ không bao giờ thay dổi. Ðể không bao giờ kết thúc dối với một tình yêu dích thực





    Được Desperador sửa chữa / chuyển vào 30/09/2002 ngày 12:38
  2. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng nói về tình yêu...chán wá..hé hé..
    có 1 câu này:ko yêu thì con người vẫn có thể sống được nhưng mà ko có bạn thì người ta sẽ chết vì cô đơn
    tình bạn là 1 cái wan trọng hơn tình yêu nhìu....
    westlife 's the place my lìfe begins and west'll be where it ends,and that's the joy west brings,i'm flying without wings
    kem,sôcôla,khoai tây chiên fê wé...ực ực..​
  3. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    He..he..bà con cứ đâm đầu nhảy vào rồi sau đó than vãn vật vã, rồi ai chịu tra tấn nhiều nhất nhỉ, đứa bạn thân của mình chứ ai. Ban hiền ơi, tôi cần bạn nhất.
    hehe, nói thế chứ tôi chưa có tra tấn ai đâu nhá, toàn bị tra tấn.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  4. quynhnhung

    quynhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà chỉ nói suông như vay thi hay lắm đó, trời ơi...thèm yêu qua đi....nhưng mà " tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mà lấy nhau về rồi thì nham nhở lắm dó em ơi".
  5. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, wan trọng là chúng ta biết dung hoà nó hay không thôi . Xét cho cùng thì không yêu thì kể ra cũng cô đơn hơn, buồn hơn, thứ 7 mà chỉ có 1 mình thì....
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sơn kia, có biết tại sao tôi ko dám yêu ko hả? Tại vì mấy đứa bạn của tôi í. Lúc thì ở trên mây, lúc thì đòi đi tự tử, can ngăn tụi nó muốn hết hơi. Chẹp, thấy mấy ông bà đi yêu sau đó vật vã thấy kinh. Chả dại mà đâm đầu vào hehe.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  7. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ta yêu nhau ????
    Khi : " Anh invi , em invi , đôi ta là lá la ..." he he
    ( Xin lỗi TX cái nhỉ < vì câu này nghe hay hay , nên tui mượn đỡ)

    hoanghon

    Được hoanghonyentinh sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 02/10/2002
  8. caubecon112

    caubecon112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có 1001 lý do để người ta yêu nhau ,người thì yêu đôi mắt ,người thì yêu đôi môi ,có người lại yêu tính tình <ngay cả tính xấu >..... mỗi người yêu mỗi kiểu tạo nên một xã hội ,hãy yêu đi đừng dè dặt chỉ vì sợ khổ ,sợ vướng bận ,yêu đi để cuộc sống thêm muôn màu muôn vẻ...........
    caubecon
  9. White-Cat

    White-Cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, mỗi người có bốn cái tay ,bốn cái chân ,hai cái đầu .... như là cơ thể của hai con người ghép lại ,nhưng đến một ngày Thượng Đế tách ra làm đôi như con người chúng ta ngày nay chính vì thế mà bây giờ mọi người đều cất công đi tìm nửa kia của mình !
    **************************NEVER TRYFLE WITH LOVE***************************

    Catwhite
  10. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    YÊU!
    Thật là vớ vẩn khi nghĩ rằng yêu tức là:"he and she"
    YÊU!
    Không còn thứ tình cảm nào cao đẹp bằng,... yêu ::: ông bà-cha mẹ-gia đình-bè bạn-thiên nhiên-thú vật..............
    Đối với Trum thì tất cả tình yêu đều đẹp và đáng quí hết đó, chỉ trừ cái "tình yếu nam nữ" Trum nghĩ đơn giản lắm "YÊU CHO ĐỜI BỚT KHỔ CHỨ CÓ BỔ BÉO GÌ ĐÂU"

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này