1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào tất cả 81 sẽ có gia đình ???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 05/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tất cả 81 sẽ có gia đình ???

    Chẳng biết nữa.
    Lo lắng quá.
    Tụi học chung cấp 1 : Thì tụi nó đã có con cái thứ 2, thứ 3
    Tụi học chung cấp 2 : Thì tụi nó đã có con đi nhà trẻ, đi mẫu giáo, đi mầm non.
    Tụi học chung cấp 3 : Thì tụi nó đã có vợ, có chồng gần hết lớp.
    Tụi học chung đại học : Thì tụi nó hoặc là đang sống ko kết hôn, hoặc là chuẩn bị cưới, hoặc là chẳng cần cưới cứ thế mà sống.

    Chẳng biết khi nào tới phiên mình ???
    Kệ nhỉ



    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Nên đi kiếm cô nào đó đi là vừa rùi đó anh tanit à.
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa nói hết câu em ạ.
    Phần lớn những đứa học cấp 1 có vợ con, tụi nó bây giờ không có gì hết. Có gia đình vợ con thôi, có bần cùng cuộc sống thôi
    Chắc chắn tụi nó chẳng biết cái gì gọi là internet. Chắc chắn tụi nó chẳng có cơ hội lêu bêu như tanit@ này.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hi hi !
    Tú bẩn ơi Tú bẩn ! Bao giờ thì anh với bà Tám ,,, gia đình nhỉ ?
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    trăm năm trong cõi người ta
    suốt ngày chỉ đứng hít ra thở vào ...
    zị thui ... cần quái chi gia đình ... phiền phức ... thịt tình ...
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bác tanit@ thấy người ta cưới nhau ầm ầm nên nôn nóng muốn cưới à? Thôi , cho em xin ...bác đang sung sướng tận hưởng giây phút độc thân thiên đường thì hãy cứ tận hưởng đi nhé , đừng vội bon chen làm gì . Vợ con là giành cho những ai hăm mí gần ba mươi kia kìa , lo mà lấy vợ sinh con chứ trẻ trung phơi phới như chúng ta thì cứ mặc sức dzui chơi .
    Mà bác tanit@ này , lâu quá R@ chưa được ngồi quán uống cà phê , hôm nào rảnh rỗi cái ví iu quý của R@ dắt R@ đi uống nhé ^_^
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Alphoras

    Alphoras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì tới nó sẽ tới, hơi đâu lo chi cho mịt người, cứ tận hưởng đi, đây là thời gian cho anh sống phần lớn là cho anh!!!
    Người ngồi đó...
  8. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tới sẽ tới.
    Đợi tới già thì nó mới chịu tới thì sao ???
    Ko được ah.
    ===
    Mình sống cho mình nhì6u quá rùi, cho người khác bớt hehe


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cafe hhuh????
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Đây , đọc đi.
    =====
    Trên toàn thế giới, hiện nay số nữ giới không có người yêu ở độ tuổi 20-30 đã tăng gấp 3 lần so với những năm 1970. Ngày càng nhiều những bộ phim về những cô gái độc thân, như kiểu "Bridgct Jones'' Diary". Liệu làm những cô gái , xinh đẹp, thông minh và không ràng cuộc có tuyệt không.
    C., 24t, xinh đẹp, thanh mảnh, hiện đại. Lớn lên trong một gia đình mà sách vở là thứ đáng nhớ nhất. Ði du học về. Tham gia nhiều hoạt động xã hội. Ðang làm trưởng phòng ở một công ty quan hệ cộng đồng của nước ngoài với thu nhập cực cao. Nhưng mỗi khi có người nhắc đến chuyện tình cảm, C. đều lắc đầu: "Tôi luôn dính líu vào những Mr- Chưa Sẵn Sàng".
    Mr. Chưa Sẵn Sàng gần nhất của C. là người cô yêu trong hơn một năm. Nhưng gần một năm cô dành để hối hận. Bởi cô phải dạy, phải cải tạo, phải thúc giục bạn trai mình suốt ngày. Rất mệt mỏi.
    Mà anh ta lại không phải là người học nhanh cho lắm. C cảm thấy thất bại. Cô chia tay. Cô nói cô quá chán phải vừa làm người yêu, vừa làm mẹ, vừa làm cố vấn. C. nói, nếu lấy một Mr. Chưa sẵn sàng kiểu này thì chưa cưới tôi đã có 1 đứa con trai rồi (ám chỉ anh chàng kia).
    Các cô bạn của C. đều đã có người yêu. Có vài người đã cưới. Mẹ của C. liên tục hỏi cô tại sao mãi không có bạn trai làm cho cô càng stress Thật ra, trong vòng 4 năm, C. đã có 6 Mr. Chưa Sẵn Sàng. Một cô gái có hoài bão, có sự nghiệp, nhưng không tìm được người yêu.
    Mọi người không hiểu tại sao C. lại "tình hình" như thế. Cô có đầy đủ các tiêu chuẩn cho một thành công trong tình trường. Cô rất xinh, thông minh, hoà đồng. Cô tập thẩm mỹ và khoẻ mạnh. Cô độc lập. Cô không cần tìm một người phải lo cho cô. Vậy mà lý lịch sự nghiệp của cô thì cực kỳ ấn tượng còn lý lịch tình yêu thì... thê thảm! Vẫn chưa có chàng trai nào hấp dẫn được cô.
    Lúc 20 tuổi thì cô muốn có một sự nghiệp ổn định và không nghĩ tới việc phải có mối quan hệ lâu dài. Nhưng năm 24 tuổi, cô biết mình đã hơi... lập dị so với bạn bè. Tiêu chuẩn cho một người yêu của cô là cao nhưng không phải là bất khả thi: một chàng trai ngoại hình đẹp, biết chăm sóc mình, yêu sự nghiệp nhưng không suốt ngày chỉ biết công việc, có những sở thích ngoài công việc, tử tế và chung thuỷ. Nhưng hoá ra tìm một chàng trai như vậy khó hơn cô tưởng. Rồi cô nghĩ rằng tình yêu phải đến tự nhiên chứ không thể là đặt kế hoạch đi tìm. Nhưng điều đó cũng không xảy ra, và cô cũng không chắc phải làm thế nào để nó xảy ra.
    (Còn tiếp :)) )


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này