1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì anh về ?? Anh nên biết vẫn có một người vẫn đang ở nơi đây chờ anh nè !!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoccon_bonmat, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì anh về ?? Anh nên biết vẫn có một người vẫn đang ở nơi đây chờ anh nè !!!!

    Chán ghê hì ?? Khi nào thì anh về ?? Sao lúc ở bên anh em thấy mọi chuyện thật đơn giản nhưng khi anh đi rồi thì em ngồi đây nhớ anh...................Không thấy anh nhắn tin hay gọi diện, lòng em lại bồn chồn lo lắng nhưng khi anh gọi rồi , nghe thay tiếng nói của anh lòng em sao đau quá , nhớ anh vô cùng và ngay chính lúc ấy em thấy mình nhớ anh da diết và cũng tự hỏi rằng sao nước mắt lại tràn lên khoé mi nhỉ ? Không dám cho anh biết em chỉ dám dùng tay che miệng rồi nín, khi cúp máy rồi em lại khóc.....khóc..........cứ nho đến anh em lại khóc................
    Biết là anh sẽ về , sẽ về nhưng em vẫn buồn............ vẫn nhớ anh quá , các bạn ơi các bạn đã từng giống như tui chưa zậy ??
  2. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Àh xin lỗi nha nếu nói tui tò mò hay nhiều chiện quá. Tui là người mới mà nên thông cảm nếu tui post bài không được hay !!!!!!!!!!!!
    Có một lần , anh ấy đi thi ĐH o SG , tui ở nhà và trông mong anh ấy , nhớ anh ấy lắm nha , rất muốn nghe anh ấy nói chuyện và được anh ấy thì bên tai nói rằng anh rất nhớ em.................( em cũng thế nè) ..............Nhưng sự đời đâu ai ngờ được , anh ấy đã ra đi mãi mãi và tất cả mọi chuyện giữa tui và anh ấy tan thành bọt biển............... tôi đã phải đau khổ lắm khi phải chấp nhận một đau thương nhu thế , lúc nào cũng dùng nụ cười để che đau khổ ................. , rồi thời gian cũng sẽ qua đi dù cho là 1 hay 2 năm và có bao lâu đi nữa thì nó cũng sẽ qua và kí ức thì chỉ vẫn mãi là kí ức..........
    Nhưng mà bạn đừng buồn nữa nhé " anh ấy của bạn " đã hứa chắc chắn như đinh đóng cột rằng anh ấy sẽ về mà , vì thế bạn hãy làm cho anh ấy tin ở bạn để anh ấy an tâm , khi nào anh ấy về anh ấy sẽ mua quà cho bạn và lúc đó nhớ chia cho tui zới nha
  3. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ thời gian đầu người yêu mình bỏ đi nước ngòai, đối với mình thật khủng khiếp và không tưởng. Trước đó tụi mình có chút không hiểu nhau, trách lầm him và mình đã không chịu đợi him thêm chút nữa khi him hẹn gặp mình. Đến khi mình muốn xin lỗi thì him nói sẽ đi xa 4 năm, mình đã khóc như đứa trẻ con trên đường chạy về nhà, đang suy tính làm cách nào để hẹn gặp tiễn đưa him thì anh gọi lại nói đang ở phi trường và chuẩn bị vào trong. Chúa ơi, tinh thần mình hoàn toàn sụp đổ, tan nát cả cõi lòng, cứ mong đó k phải là sự thật.
    Hêhêh, coi fim Hàn những cảnh tương tự như thế cũng đủ lấy nước mắt mình rồi, huống gì đối diện với sư thật như thế đau đớn và tàn nhẫn xiết bao... Thời gian sau đó thì khỏi cần nói cũng biết, suy sụp, người ko ra ra người... Nói tóm lại là thê thảm
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều là do mít ướt thui ha, con gái mà
  5. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Uhm , tình yêu là phải chờ đợi và đau khổ mà. Chuyện tình của các bạn cũng lâm li bi đát quá nhỉ ?? Con gái khóc vì con gái là con gái mà , chứ bộ con trai không bao giờ khóc sao ?? Đâu phải cứ mít ướt mới khóc , nhiều khi người ta đau khổ quá nên cũng khóc................... ( đụng chạm đau khổ ) Nhưng phải nói là buồn ghê gớm, đau khổ , nhớ " người ta " da diết , những lúc ngày lễ tết hay đơn thuần chỉ là ngày thứ 7 cũng không thể cùng anh đi chơi như bao cặp tình nhân khác, thật là chán khi mình phải chờ đợi hoài một người , chờ hoài............
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu của cô bé này đằm thắm và mãnh liệt ghê nhỉ
    Cheers,

    man_bat_tu
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ông gì xem đi đâu thì về với vợ nhanh đi kìa, để vợ con khóc lóc tùm lum ở nhà nè..
    À mà thấy bạn khóc nhớ chồng cứ như anh này đã dứt điểm với bạn ý nhỉ, mình là mình nghi lắm, chắc có điềm xui đấy, hie hie ;))
  8. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    uhm về thì không chịu về khiến cho người ở nhà chờ mong và lo lắng hoài , bực ghê gớm
    nhưng phải nói rằng khi bạn nhớ một ai đó , trông chờ đến ngày anh ấy hay người đó về, công nhận là thời gian trôi qua chậm thật, nó cứ rề............... rề như rùa ấy......
    Không nói đâu xa khi các bạn đọc hay post bài trong này thì các bạn chắc cũng có suy nghĩ " đụng hàng " zới tui rồi .
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Àh cảm ơn " man_bat_tu " nha, tui không biết là bạn khen tui hay là khen người khác nhưng câu noái của bạn khiến cho tui hay bất kì một ai đọc cũng thấy rất vui. Cảm ơn nhé. Tình yêu thật sự mãnh liệt khi bạn tìm thấy tình yêu đích của mình.
  10. LX125red

    LX125red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic não nề quá các bác ơi,em muốn khóc..........

Chia sẻ trang này