1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???

    Ko hiểu lúc nào thì chúng ta thấy cô đơn nhỉ ?
    -Lúc phải ngồi ăn cơm 1 mình à ? Chả phải , có cái ti vi làm bạn rồi .Mà con rêmi nhà mình nó cũng chả cho mình ăn yên thân 1 mình .
    -Có lẽ lúc mình cảm thấy cô đơn chắc là lúc tan học ,mấy bà lớp mình ra là có tình yêu đẹp . Thấy mình lại phải về 1 mình cũng hơi trống trống 1 chút !Về nhà lại vui vẻ vì có con mèo chạy ra đón ,thế là đủ .
    -Những tối thứ 7 chả biết đi đâu nằm queo ở nhà cũng hơi nghĩ ngợi sao ko yêu quoách 1 đứa để giờ này được lượn lờ ngoài đường như bao đôi nhỉ ?
    -Rồi thì những ngày vanlentine , 8-3 ,...thấy các đôi đi ngoài đường nườm nượp như cá mình vẫn một mình cười phe phé .Nhớ valentine và 8-3 vừa rồi mình đi mua quà cho mẹ và con bạn thân .Tự dưng thấy vui chả cần phải có thằng nào bên cạnh .Hàng ngày chăm con mèo đợi đến lúc nó nặng đủ 5 cân thì ko cần cha nào nữa ngồi nhà ôm mèo xem tv .Chỉ nghĩ đến thế đã thấy vui rồi .
    -Nhưng những lúc gặp chuyện buồn,những lúc vấp ngã trong cuộc sống ,có lúc chỉ đơn giản là vì cần 1 người bên cạnh để tâm sự thế là đủ mà ko có ai thì tai hoạ thật ! Chắc là mình sẽ nằm queo trong nhà khóc lóc 1 mình .Mà quan trọng gì , miễn là bây giờ thấy vui vẻ là được !
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chính lúc này anh cảm thây cô đơn.
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế em ạ.
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn nhất là lúc nào à.là lúc mà có rất nhiều người bên cạnh nhưng vẫn...cô đơn....Vậy có được gọi là...Cđ kô nhỉ....
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Kekeke nếu mà bạn yêu mèo đến nỗi mà chờ cho nó đủ 5kg để ôm nó xem tv thì thôi cố nuôi cho nó thật nặng rồi ôm nó mà lượn lờ vào những tối thứ 7 cũng được vậy.Mà chưa có người để tâm sự mà đã dám nói là không cần"thằng"nào tâm sự thì...kiểu này dể mãi mãi chẳng có ai để mà tâm sự đâu bạn ơi.Ít ra cũng phải noilá không có"anh''nào để mà tâm sự chứ.Vì chỉ có anh hoặc em hoặc bạn thôi chứ làm gì có "thằng".
    Nhưng mà thôi,nếu không có ai chịu làm thằng thì tôi xin hy sinh làm "hằng đó"cho bạn nhé.
  6. celine245

    celine245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đến tầm tuổi này của chị đi chơi 1 mình hay đông người đều cô đơn chị à.. hihii..... Chỉ có đi chơi với 1 người là không cô đơn thôi
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn....khi đến giờ ra chơi,ai cũng có bạn bè,mình ngồi lủi thủi một mình,đám con trai thì kéo nhau ra sân chạy giỡn tùm lum,mình lại mệt,thế là một mình...cô đơn
    Cô đơn....Khi tan trường về ai cũng có bạn bè về chung,mình lầm lũi đạp xe một mạch về nhà,chẳng cò ai cùng đường,cảm thấy ...cô đơn
    Cô đơn...khi xung quanh mình nhiều bạn bè,nhưng chẳng có một người mình đủ tin tưởng để tâm sự,có vẻ hời hợt lắm...cô đơn..........
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    mạo 1 từ " mệt nhỉ" , có là quá lên ko ? chung qui thì dù ta ở tình trạng nào đi chăng nữa cũng chỉ gắn đến từ " yêu " . Yêu ở đây có nhiều trạng thái , nhưng xem ra rút cục cũng lại là tình cảm. mệt thật , đã nói rồi, giờ nói lần cuối, thử sống mà ko dính líu đến những thứ vặt vãnh đấy xemnào.cứ quá lên thế thì tự mình ko chịu nổi rồi ..........cô đơn ah , có hay ko thì tự mình ảo ra cái cảm giác đấy mà thôi, nếu ko thấy thế tự khắc nó ko thế, mệt rồi đấy.
  9. celine245

    celine245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, mình cũng nghĩ như bạn. Và mình cũng ghét phải chia sẻ cái gì đó cho một người khác. Nhưng từ khi có người ấy mình đã suy nghĩ khác hẳn. Nhiều lúc buồn lại có người ấy bên cạnh mình như được chia sẻ nỗi buồn ấy đi một phần. Nhưng cũng ko có nghĩa là cứ phải có người ấy để tâm sự, bạn có thể tâm sự với người bạn thân của bạn cũng được. Với bạn gái thì mình ít tâm sự hơn với thằng bạn thân của mình.
    Chúc bạn sớm tìm được một người bạn thật sự để trút bầu tâm sự.
  10. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày kêu cô đơn với, mệt quá. Cứ vào đến đây là fải nhìn thấy chữ Cô đơn.
    Cô đơn thật, hay chỉ muốn ai đó đọc được rằng mình đang cô đơn?

Chia sẻ trang này