1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn vào lúc nào àh? Cô đơn là lúc phải xa người yêu mà lại nhìn thấy thằng bạn cứ kè kè bên con bé người yêu nó. Tức không chịu được. Có cảm giác như mình là người thừa!
    Cô đơn là những lúc đi long dong trên phố một mình vắng người yêu. Thấy chúng nó đi đường cứ bám riết lấy nhau. Ước gì người yêu mình ở đây.
    ....
    Ước gì mình đừng xa nhau quá như thế!
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    UH,tôi cũng thấy như vậy đấy,dĩ nhiên la` những lúc ngồi 1 mình ta thấy cô đơn...nhưng khủng khiếp hơn la` có bao nhiêu người bên cạnh mà vẫn thấy cô đơn...như thế gọi là con người cô độc hay con người đau khổ nhỉ ??
    Tôi có một người mẹ,một người yêu,những người bạn(tốt),những anh chị em họ,những anh chị em xã hội.....thế mà,lúc nào tôi cũng thấy cô đơn....nhất là những lúc mọi người cười và nói: "mày hạnh phúc nhỉ.."
    Biết làm sao....khi những người muốn chia sẻ,lại là những người không hề hiểu mình....rồi những người hiểu mình,lại không thể chia sẻ....??? Thật là....có lẽ mình đã sai?? có lẽ lỗi là ở mình...đành vậy.....nhưng viết xong bài này...có lẽ không còn cô đơn nữa...vì biết có bao người giống mình vậy....và chỉ có cách la` tiếp tục cố gắng....1 ngày nào đó...mình sẽ không còn cô đơn nhỉ....
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Quái, thế nào mà venus lại chẳng thấy cô đơn zì cả, một mình ở nhà mấy ngày nay rồi, hết ăn lại ngủ, rõ thật sướng!
  4. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Quái, thế nào mà venus lại chẳng thấy cô đơn zì cả, một mình ở nhà mấy ngày nay rồi, hết ăn lại ngủ, rõ thật sướng[/QUOTE]
    Hiz...
    Được Zenuine sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 02/07/2004
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hiz! Em Kim cứ như thế hèn gì mà phải giảm béo, xin thông báo từ giờ này chúng ta phải gọi tên mới của em Kim nhá, tên là Kú Đấy là em Kim bảo thế nhá Còn ai thắc mắc lí do vì sao xin liên hệ em Kim nhá
    Sờ xong gồi, bây giờ phải tránh cảnh bài bị xóa, tên topic là gì nhỉ? Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn phải không nhỉ? Câu trả lời vô cùng đơn giản, khi nào ta cần ai đó để sẻ chia mà không có thì sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn thôi, còn khi không có nhu cầu chia sẻ mà không có ai bên cạnh càng tốt, đỡ ồn ào
  6. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Anhchiendauviem lần theo tiểu sử của em celine thì vào được topíc này , cũng khá thú vị khi vào đây lại gặp người quen đó là Venus mar , hoá ra em và Celine đều là thành viên box này . Nhưng thật thú vị là em Venus thì sang vào CLB Vũ bên Box Ngoại ngữ , còn em Celine thì vào CLB Vũ bên Box Kinh tế .Cả 2 có biết nhau không nhỉ ?
    Quay lại chủ đề của chúng ta , không biết mọi người thế nào chứ , anhhiendauviem có đôi lúc đã cảm thấy cô đơn lắm lắm . Những lần đi dạy về nhìn các bạn về hết rồi , anhchiendauviem mới lủi thủi đi về một mình từ ĐH Ngoại ngữ về gần Kinh tế . Giá như ĐH Ngoại ngữ ở gần Kinh tế thì có phải là sẽ rất đông các bạn Kinh tế sang trợ giảng giúp anhchiendau không ? Nhưng sau những lúc ấy , thì anhchiendau lại cảm thấy thật hạnh phúc vì các bạn vẫn nhớ đến mình và chẳng ai bỏ rơi mình cả . Hôm sau , đến lớp các bạn lại tíu tít gọi Thầy và hỏi han Thầy chỉ bảo cho em , thú vị lắm các bạn ạ ! làm một ông Thầy thật vất vả nhưng thật hạnh phúc
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì cô đơn thật rồi .....Bây giờ thì cô đơn cũng hay chả muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm thương của mày lúc này đâu .Nhóc con mày ngốc lắm !
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi, anh ơi em bảo, anh đừng gửi cho em mấy cái offline kiểu: Em ơi ảnh thầy đây này vào mà xem nhá......
    Em là em, không fải là học viên của anh đâu ạ hik hik......
    Àh, nhắc đến cái topic cô đơn này, sau vài ngày 1 mình thì bắt đầu thấy không ổn, một mình chẳng có hứng làm zì cả.........chẹp.....Không buồn mà cũng chẳng vui, chẳng zì cả

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 03/07/2004
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    thấy cô đơn khi lên mạng internet.....mà không chát , chỉ viết bài...ngoài thời gian đó không bao giờ cô đơn, trừ khi đi ngủ .
  10. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Venus_mar ơi ! không phải là anh có ý định gửi riêng cho em mà vì anh gửi cho nhóm mà , mà em lại có nick trong list của anh em hiểu chứ . Nếu em không thích thì delete nó đi thôi mà có gì đâu em .
    Bạn sun_1984 lập topíc này có vẻ trong tâm trạng cô đơn thật hehhe. Em nói là chưa có TY nên mới thế , cứ đâu phải có TY thì mới hết cô đơn . Đôi lúc sự cô độc do chính mình tạo nên và không do một ai tác động cả .

Chia sẻ trang này