1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư?
    Đúng là cũng có lúc cô đơn ngay cả khi ở giữa đông người.
    Đi trên phố với những người khác mà thấy Hà Nội có nhiều điều khác quá. Dường như không phải là Hà Nội khi còn có anh ở lại..... Nhớ quá dáng người bất chợt thấy trên phố.
    Về nhà... nghe nhạc... rùi cũng chả biết mình cần phải làm gì... 7 ngày trong tuần trôi qua như tên bắn vậy..... giật mình nhìn lại... không biết mình đã lấy đâu ra niềm vui để sống những ngày đã qua.... Chưa từng muốn nghĩ đến cái ngày... nhấc máy điện thoại lên mà chả biết gọi đi đâu..... Rồi đêm đến giật mình trong mơ như có tiếng điện thoại cùng giọng nói quen thuộc "Hi, How R U?" Rùi lại oà khóc..... Cô đơn là điều vô cùng kinh khủng.... cho dù ở bên cạnh không phải không có người con trai khác... nhưng vẫn thấy cô đơn đến lạ.......
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ok thế anh move em sang group khác đi........
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bây h..tôi đang cô đơn
  4. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! anh thấy em đang hạnh phúc đó chứ ! cô đơn mà vẫn ôm cún thì sao lại cô đơn cho được . Mọi người cứ nói là tôi đang cô đơn thực ra chính tự bản thân bạn đang tạo ra cho mình một khoảng trống đó ~. Mời em vào đây sẽ làm em vui lên chút !

    http://www.ttvnol.com/neu/334768/trang-27.ttvn
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại đang cảm thấy cô đơn kinh đi được.Giá mà có ai đó đủ sức kéo mình ra khỏi cái đống hỗn tạp này nhỉ.Chắc chắn là sẽ hít cô đơn....hik
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế hả chị? Chị hãy đưa em đi ăn kem đi, rùi chị sẽ hết cô đơn ngay thôi mà!, em hứa đấy, lời hứa của chuột cống còi cọc heheh....
    anhchiendauviem: quảng cáo ở đây không hiệu quả đâu anh ạ, ak ak....mệt hết cả người!

  7. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đây cũng đang cô đơn nè.
  8. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, ấy là khi chẳng có ai thèm ngó ngàng, quan tâm đến mình
    Càng cô đơn hơn khi có rất nhiều người ngó ngàng, quan tâm đến mình mà mình lại chẳng ....... quan tâm đến ai cả
    Cô đơn nhất khi chẳng có ai hiểu lòng mình cả
    Tình yêu là gì? Là khi có một chàng hoàng tử mang đến tặng mình một bông hồng xanh.
    Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để đi tìm bông hồng ấy
    Cũng không phải ai cũng biết đường để mà đi tìm.
    hichic!!!!!
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn nhất là lúc không biết khái niệm cô đơn là gì .
    o
  10. Chu_ong_nho

    Chu_ong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em suongthu nghe ngọt ngào và lãng mạn quá cơ ! . Bông hồng xanh như lá diêu bông , tìm mãi mà chẳng thấy . Có câu :
    "" Yêu mà không được yêu là khổ , không yêu mà giả vờ yêu còn khổ gấp trăm lần """
    Ai chẳng một hai lần trong đời cảm thấy cô đơn, quan trọng là mình có biết chế ngự tình cảm của mình những lúc ấy không thôi . Hay mỗi khi cô đơn lại tìm đến một niềm vui mới ?

Chia sẻ trang này