1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang cô đơn đây..Ngồi một mình trong quán, nghe nhạc...buồn nẫu ruột.......Cô đơn wúa....Có anh yêu ở đây phải zui zẻ kô. anh yêu nhỉ..ớ nhưng mà lắm anh yêu wua..anh nèo đây...cô đơn wué.
  2. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???
    Bây giờ đây. Có khi mình sẽ lại mất cả chì lẫn chài. Cứ khuyên người ta đừng quá yêu, còn bản thân mình thì chẳng làm được. Để rồi " đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta."
    khốn nạn.

  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Quán Net vắng có mỗi 1 mình ngồi cũng cảm thấy cô đơn lắm . Nhớ lại có lần anh và em ngồi dùng chung 1 máy . Giờ chỉ còn lại mình anh . Lúc này em đang làm gì ? Có nhớ anh ko?
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô ta chẳng nhớ gì đâu , ,,,,!
    Xã hội quoay như trong chóng .., đảo điên ,.. dễ thay đổi ,,,giờ cậu ngồi hàng nét , thì cô ta lại ngồi trên mâm rồi ...!
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu của em suongthu nghe ngọt ngào và lãng mạn quá cơ ! . Bông hồng xanh như lá diêu bông , tìm mãi mà chẳng thấy . Có câu :
    "" Yêu mà không được yêu là khổ , không yêu mà giả vờ yêu còn khổ gấp trăm lần """
    Ai chẳng một hai lần trong đời cảm thấy cô đơn, quan trọng là mình có biết chế ngự tình cảm của mình những lúc ấy không thôi . Hay mỗi khi cô đơn lại tìm đến một niềm vui mới ?
    Đôi khi thấy mình mong manh và cô đơn quá, tuy nhiên, chắc chắn là không bao giờ "mỗi khi cô đơn lại tìm đến một niềm vui mới" đâu anh ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã chia sẻ và đồng cảm!
  6. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá, không có ai bên mình. Lúc nào cũng một mình như thế này thì buồn quá phải không. Nhóc ơi ! Cố lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua mà.....Đừng buồn......đừng khóc.....

    Hãy tự tạo cho mình những bận rộn. rồi thời gian sẽ giúp nhóc quên hết những chuyện không vui...Đừng buồn nhé...Đừng khóc...
  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là khi buồn mà chẳng có người sẽ chia,,, là khi cần ai đó động viên mà họ để mặc mình với mình, là khi mình không được nói điều mà mình muốn nói, là khi,,,,,,,,
  8. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khi không có gia đình bên cạnh.
    Khi giận mẹ, và không muốn nói chuyện với mẹ. Đâm ra buồn, và cô đơn. Bạn bè thân thiết cũng ko lấp đầy đc chỗ trống trong lòng !
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...cô đơn khi quanh ta không có một người bạn nào đó để chia sẻ và để đi uống bia.
    ....cô đơn khi người yêu phụ bạc bỏ đi với thằng khác để rồi thứ 7 hàng tuần lại phải chạnh lòng khi ra đường thấy các đôi sóng sánh bên nhau.
    ... cô đơn khi ta về nhà mà không có ai cả bởi khi đó mọi thứ thật yên tĩnh, không có tiếng nói của những người thân khi đó thật cô đơn và trống vắng cho dù có một câu mắng chưỏ của bố mẹ ta cũng thấy bớt cô đơn biết bao nhiêu.
    Chính vì lẽ đó mà ta nên quý trọng những gì đang có bởi một khi những điều đó mất đi ta mới thực sự cảm nhận được những cái đó quan trọng biết bao nhiêu.
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Oài , vào đây thấy dân tình ta kêu ca cô đơn nhiều quá . Anh em thì chẳng nói làm chi vì đàn ông con trai đặt sự nghiệp lên hàng đầu , tình yêu là thứ yếu <theo như quan điểm của vài anh trai> Còn chị em thì sao lại kêu ca như thế được nhỉ? Truyền thống của anh em nhà ta đâu hết rồi ý nhỉ ? Chẳng chịu chăm sóc các chị em tẹo nào , để cho chị em kêu ca như thế này là không tốt tẹo nào . Chậc chậc , đúng là 80F đang trên đà chuyển giao thế hệ có khác . Anh em thì trẻ trung quá , mà chị em thì ..... Chả trách để cho những lời kêu ca này càng nhìu . Tình hình mod miếc thế nào đi chứ , ai lại để như thế này ! Có cần anh em bô lão tái xuất giang hồ để giúp một tay không nào???

Chia sẻ trang này