1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn cảm thấy cô đơn ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sun_1984, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng, chẳng biết làm gì, lâu rồi gặp lại khác quá. Từ ngày mai sẽ khác......
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bảo yêu anh thì không yêu,bây giờ lại lên đây kêu cô đơn.Hai trài tim cô đơn gặp nhau là hợp quá rồi còn gì nữa.Anh yêu em thật đấy.
    I Love mimihn
    I Love An
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bc chân ra , cảm giác sụp đổ, sao lại thế ? tại sao đối xử với tôi như thế?? tôi ko muốn , ko muốn . hôm nay vẫn đẹp, đường phố cũng đông , nhiều niềm vui và nỗi buồn luôn thế, tôi vẫn chờ, nhưng .... sao tôi sợ cảm giác này, vừa cô đơn, vừa lạc lõng, có cái gì đó hụt hẫng, lạnh toát.tôi biết, và sẽ ko bao h cho biết, sẽ đừng biết gì là tốt hơn cả, cứ thế đi, cần 1 chút hơi ấm gia đình, sao giờ .....??
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Gì thế Nam, đùa gì lại còn post lên mạng nữa
    Vừa xem sao mai điểm hẹn, thấy Nhung trường mình thi, trông nó bây giờ khác quá.
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ....cô đơn nhiều quá rồi bây giờ xoá topic này đi cho anh em đỡ cảm thấy buồn .
    Làm một topic khia nào thì cảm thấy vui đi bà kon
  6. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chả biết
    Lớn lớn một chút thì bớt cô đơn. Có lẽ cảm giác chai lỳ.
    Niềm cô đơn trở thành vô hình nhưng vẫn hiện hữu đâu đó trong ta.
    TB: Nhưng anh chỉ thật sự cô đơn khi hết xiền lên Net và thiếu em thôi !!!
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    giữa đông vui và rộn ràng, giữa náo nhiệt và hỗn loạn , giữa đúng và sai, giữa ranh giới của xa xôi và gần gui, sao ko hiểu nổi là cần những gì , làm những gì, gần đó sao thấy ....? tại sao mình cứ mãi thế này ? tại sao mình vẫn cứ ko khác đi đc?? sao thấy cô đơn thế này ??

Chia sẻ trang này