KHI NÀO THÌ BẠN CẢM THẤY TIN MỘT NGƯỜI? Khi nào thì bạn cảm thấy có thể tin được một người? Tin đến mức có thể nói với người đó tất cả những chuyện riêng tư của mình. Kể cả những chuyện mà không thể nói được với người yêu hoặc vợ (chồng) mình? Tôi có thể nói chuyện, tâm sự với một người (không phải là bạn thân) chỉ mới quen thôi. Nhưng với người đó tôi thấy có thể nói được mọi chuyện (cũng chỉ trong thời điểm ấy thôi). Còn mọi người nghĩ sao?
Có 2 loại người mà tớ có thể dốc bầu tâm sự được đó là người mà rất hiểu và thân thiết với mình ( và cũng có thể gọi là trung thành với mình vì biết đâu khi họ biết quá nhiều về mình thì cũng có nghĩa là họ đã nắm được điểm yếu của mình) hoặc người dó hoàn toàn xa lạ không biết chút gì về tớ như vậy tớ mới có thể dễ dàng bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình. Chả trách người ta mới hay rủ nhau lên net tâm sự là thế hehe...
Không xem GaLa cười sao?Mỗi sáng thức dậy nhìn vào gương và tự bảo"nè tao không tin mày đâu"tôi không tin tôi thì sao tin người khác tuyệt đối.
Tôi cũng giống HASHALYS, tôi chỉ dốc bầu tâm sự với 2 người: - 1 người là bạn với tôi từ thời để chỏm, bọn tôi còn thân thiết hơn 2 anh em vậy. - 1 người là cô **** tôi mới quen được hơn 1 tuần, tôi đã tâm sự với cô ấy những chuyện thầm kín nhất của mình, ở bên cô ấy, tôi thấy hoàn toàn thoải mái vì có thể bộc lộ hết suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên là phải giấu biệt 1 số thông tin về mình như địa chỉ NR, CQ...
...........Bất kể là ai!Chỉ cần người ta chịu lắng nghe,quan tâm và thông cảm,thì tôi có thể tâm sự hết thảy mọi chuyện. Vậy đấy!
Không có gì tuyệt đối cả. Vì vậy, tin tưởng ai đó không có nghĩa là chuyện gì của mình họ cũng biết. Tôi nghĩ nên giữ lại cho mình một số bí mật, cất nó vào góc riêng trong tâm hồn mình... Đâu fải mọi lời nói đều cần thiết. Mà nói ra hết rồi chắc gì đã hay.