Khi nào thì bạn dừng chân Em đã trải qua khá nhiều Cty rồi. Nhưng đến công ty này thì như thế này: Ưu: -Nhàn -Hệ thống lớn -Là một công ty lớn , uy tín và có tiếng tăm. -Lương cũng tương đối. Nhược: -Làm ca, thường ít nhất là ngủ đêm ở đấy thỉnh thoảng có vấn đề gì là ko ngủ cả đêm luôn. -Ko có máy tính riêng, ko có chỗ ngồi cố định. Ko biết có nên chuyển tiếp ko.
Bạn cảm thấy công việc hiện tại có phù hợp với năng lực và kiến thứ mình đã được học hay không,Nếu cv hiện tại của bạn đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn đó thì tôi nghĩ là bạn không nên nghỉ.Hãy cố gắng làm công việc của mình thật tốt.Để sếp nhận ra năng lực của bạn,biết đâu nay mai lại đc cất nhắc lên vị trí quan trọng thì khỏi lo những vấn đề kia rùi nhé
Em cảm ơn bác , đúng là khoảng 1 tuần lâu lắm là 2 tuần là em quen việc và đúng lúc này là em lại chán có tư tưởng muốn bỏ khổ thế đấy không làm cách nào dập tắt được ý tưởng bỏ việc
Đau chân 1 thời gian đi bác, sẽ tạm dừng được thôi Để đỡ chán thì bác kiếm thêm việc gì làm đê, hoặc nghiên cứu lĩnh hội thêm cái gì đó, lúc nào vượt vũ môn hóa rồng thì bay thẳng vào thằng nào nó đáp ứng được nhiều tiêu chí hơn ấy, chán làm gì mất công
Hiện tại nhiều lúc nghĩ ko biết mình làm vì cái gì, mình muốn gì và cần gì. Em cảm giác em hơi bị loạn tinh thần rồi
Từ hồi ra trường đến giờ chưa chuyển cái nào. Thế mà thằng khủng hoảng nó đuổi cả cty em đi. Muốn dừng mà ko được dừng
Mình sợ cảm giác nhảy việc, chỉ muốn ổn định thôi. Bởi công việc gì mình thấy ổn định, thoải mái, quan trọng là có thời gian lo cho gia đình. Không biết 3 tháng nữa sẽ như thế nào đây?