1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn thấy vui ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, cười trên sự đau khổ của người khác. Dạo này dân tình hay dùng nick của nhau quá, người nọ post bài bằng nick của người kia. Vui phết nhỉ???
    Dạo này không vui được vì cắm đầu cắm cổ vào mấy quyển sách, học mấy môn này bằng tiếng việt đã khổ rồi, lại đọc sách bằng tiếng Anh và nghe giảng bằng tiếng Hàn mới khoai chứ. Không những thế lên mạng lần nào cũng đọc được những lời ngọt ngào của người khác dành cho vợ mình một cách lộ liễu, kể cũng "ngứa con mắt bên phải, đỏ cuon mắt bên trái, cả hai mắt đều mệt và mỏi" ... Khổ nhất là vợ mình cứ phải lo là mình sẽ nghĩ gì khi đọc được những cái đấy ... ha ha ha :))
    Yên tâm đi cưng ơi, người ta thích em thôi ... kể thế cũng là một điều đáng tự hào của anh đấy em ạ.
    Những ngày vui là những ngày anh đã có và sẽ có, lại lang thang Bằng Tường với Pò chài, may mà hai đứa về đến được Tân Thanh, không thì lại biến thành 2 cô hồn nơi đất khách. Nhớ em nhiều ...
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khi mà cảm thấy vui là những lúc đã có hàng ngàn nỗi buồn đã qua .
    Trong thương trường con người ta thành đạt không ai là không trải qua biết bao gian nan vất vả lẫn nước mắt . Quan trọng nhất họ tiếp tục khóc hay nín khóc để sau đó cười vui vẻ .Giữ được niềm vui mới là khó !
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khi mà cảm thấy vui là những lúc đã có hàng ngàn nỗi buồn đã qua .
    Trong thương trường con người ta thành đạt không ai là không trải qua biết bao gian nan vất vả lẫn nước mắt . Quan trọng nhất họ tiếp tục khóc hay nín khóc để sau đó cười vui vẻ .Giữ được niềm vui mới là khó !
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, tình hình thấy bác chẳng có người iu mà tâm sự ak liệt thật.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, tình hình thấy bác chẳng có người iu mà tâm sự ak liệt thật.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic tay này có vẻ lãng mạn quá hic hic cảm động đỏ hết cả 2 vành tai
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hic hic tay này có vẻ lãng mạn quá hic hic cảm động đỏ hết cả 2 vành tai
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui. lalala, cuối cùng đã được thi KTM.
    Vui nhất là chẳng hiểu sao mình ít khi đến trường thế mà từ mấy cô bán hàng, tổ bảo vệ đến gv ai cũng nhớ mặt. Trường này có truyền thống thù dai nhớ lâu thì phải. Vào căngtin chưa kịp dặn dò đã thấy cô bán hàng bảo nhớ trần miến kĩ cho cô bé này. Đi qua mấy bác bảo vệ thì thấy chú Đông cười duyên dáng bảo sao dạo này hay đi xe ôm đến trường thế. Choáng quá. Cuối giờ chưa kịp chạy lên năn nỉ ỉ ôi chị Hằng thì đã nhận được câu "Vâng! Tôi biết bạn, tôi đã cộng rồi" HIx, nói như tát nước vào mặt sv. Sao mà thù dai thế. Kể cũng giỏi trường có đến mấy nghìn sv, thế mà sao lại nhớ được cả tên, cả MSV của từng đứa nhỉ???
    Ko hiểu Ms Mimihn có thế ko?
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui. lalala, cuối cùng đã được thi KTM.
    Vui nhất là chẳng hiểu sao mình ít khi đến trường thế mà từ mấy cô bán hàng, tổ bảo vệ đến gv ai cũng nhớ mặt. Trường này có truyền thống thù dai nhớ lâu thì phải. Vào căngtin chưa kịp dặn dò đã thấy cô bán hàng bảo nhớ trần miến kĩ cho cô bé này. Đi qua mấy bác bảo vệ thì thấy chú Đông cười duyên dáng bảo sao dạo này hay đi xe ôm đến trường thế. Choáng quá. Cuối giờ chưa kịp chạy lên năn nỉ ỉ ôi chị Hằng thì đã nhận được câu "Vâng! Tôi biết bạn, tôi đã cộng rồi" HIx, nói như tát nước vào mặt sv. Sao mà thù dai thế. Kể cũng giỏi trường có đến mấy nghìn sv, thế mà sao lại nhớ được cả tên, cả MSV của từng đứa nhỉ???
    Ko hiểu Ms Mimihn có thế ko?
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    He he. Sáng nay lên trường chị cũng vui lắm, cưng ạ. Hic. Bõ công hôm qua thức khuya. Hic, tưởng cũng chuối chuối vậy mà sáng nay cái bà đấy khen không tiếc lời. (Hay là tại người Mỹ khéo nói chuyện.:)
    Thằng AĐ không nói một câu nào. Túm lại là không nhăn nhó. Phù.

Chia sẻ trang này