1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn thấy vui ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang_tieu_binh

    dang_tieu_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chao các bạn và tất cả mọi người đi tìm swj vui vẻ !
    tôi la một thành viên mới nhwg cũng muốn nói chuyện một chút về chủ đề lý thú này . Người ta thường nói khi được yêu người mình yêu thì sẽ cảm thấy vui vẻ nhwg theo mình thì sự vui vẻ và thú vị nhất trong cuộc sống là được nghe mtv thao yêu cầu trên đài tiếng nói việt nam , phát lúc 9h sang chủ nhật . vậy ai muốn đắm chìm trong cảm giác vui vẻ và thoải mái thí nhớ là nghe chương trình ấy nhé . bài của mình đến đây là hết . cảm ơn bạn đã đọc .
  2. dang_tieu_binh

    dang_tieu_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chao các bạn và tất cả mọi người đi tìm swj vui vẻ !
    tôi la một thành viên mới nhwg cũng muốn nói chuyện một chút về chủ đề lý thú này . Người ta thường nói khi được yêu người mình yêu thì sẽ cảm thấy vui vẻ nhwg theo mình thì sự vui vẻ và thú vị nhất trong cuộc sống là được nghe mtv thao yêu cầu trên đài tiếng nói việt nam , phát lúc 9h sang chủ nhật . vậy ai muốn đắm chìm trong cảm giác vui vẻ và thoải mái thí nhớ là nghe chương trình ấy nhé . bài của mình đến đây là hết . cảm ơn bạn đã đọc .
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ở trường của em, đứa nào được 5 điểm vẫn chưa dám ngoác miệng ra cười. Còn phải check xem có nghỉ buổi học nào không, có vi phạm nội qui gì không, có thẻ vàng thẻ đỏ gì không.
    Có thằng bạn hôm nọ thi Luật ktế được 5.5 tưởng thoát, ai dè bị trừ tận 0.6 vì nghỉ học. Hè, mà em 1 lần cũng vậy. Được 5 điểm Toán 2 khó lòi mắt, cười sung sướng, ai dè mình nghỉ 1 buổi thế là xuống 4.8. Đau khổ.
    Vui khi thấy nhiều người khen mình. Chết vì nịnh :((
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ở trường của em, đứa nào được 5 điểm vẫn chưa dám ngoác miệng ra cười. Còn phải check xem có nghỉ buổi học nào không, có vi phạm nội qui gì không, có thẻ vàng thẻ đỏ gì không.
    Có thằng bạn hôm nọ thi Luật ktế được 5.5 tưởng thoát, ai dè bị trừ tận 0.6 vì nghỉ học. Hè, mà em 1 lần cũng vậy. Được 5 điểm Toán 2 khó lòi mắt, cười sung sướng, ai dè mình nghỉ 1 buổi thế là xuống 4.8. Đau khổ.
    Vui khi thấy nhiều người khen mình. Chết vì nịnh :((
  5. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`,cũng có người thích nghe chương trình này giống mình nhỉ
  6. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`,cũng có người thích nghe chương trình này giống mình nhỉ
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thật nhiều niềm vui, VN thắng đậm nước Lào anh em ... vui vì đã hoàn thành nghĩa vụ của một người sắp làm chồng
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vui à, vui khi đi làm về, vừa mở cửa thì thằng cháu ùa ra đón, ôm chầm lấy hôn hít. Hỏi nó: Dì Hằng xinh hơn hay mẹ Hạnh xinh hơn? - Nó chu mỏ lên : Dì Hằng xinh hơn . Lại hỏi : Víp yêu ai hơn, yêu dì Hằng hơn hay yêu mẹ Hạnh hơn? Nó cười tít mắt: Yêu dì Hằng hơn !. Nghe thấy sướng , cười tít mắt,mặc dù biết là khi có mặt mẹ nó là nó lại nói khác ngay thế là lại phải thưởng công cho nó bằng vài vòng xe máy quanh khu . Lúc ấy bao nhiêu cái tức trong người tan biến hết, cả cái tức vì nó hay tè vào bể cá làm chết cá của mình .
  9. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì..hoá ra em tên là Hằng hả? giwò anh mới biết!. Thế thì đây là niềm vui của anh hôm nay.
    Anh cũng vui lắm vì mỗi khi về nhà..mở cửa ra cũng có một sự đón chào..rất nồng nhiệt..nhưng..hix..đó là con cún Fox+Nhật của anh(nó tên là Bốp). Anh cũng yêu nó lắm! thế nên cũng có thể gọi tạm là một niềm vui cho riêng mình.
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn , đem lại niềm vui cho người khác thì đó cũng là niềm vui của tớ Vậy là sáng ra đã có niềm vui rồi
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 01/12/2005

Chia sẻ trang này