1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn thấy vui ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vui hử?
    Vui nhất khi được xum họp, được cảm nhận một hơi ấm của vòng tay bé bỏng, hơi thở của cái miệng xinh xinh, câu nói ngộ nghĩnh và dễ thương.
    Vui nhì khi đem lại cho người khác những giây phút thoải mái sau khi trò truyện, xả xì trét hay tâm sự lan man. Cũng là để hiểu mình, hiểu người.

    Vui chót khi được lên nấc thang thiên đường
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... vui vì được thông báo ảnh cưới mình rất đẹp giai
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hôm nay. Khi thấy thông báo " có 548 người đang vào diễn đàn này , trong đó có 0 thành viên " ...
    đấy cả nhà bỏ bê cho khách tham quan cứ gọi là tự do ra vào, chả ai ra tiếp khách....
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hôm nay niềm vui của mình không xuất hiện, nhưng mình thấy sẽ thấy vui hơn rất nhiều khi biết được rằng có một ai đó cảm nhận được được mình, đoán đúng được điều cần nói..Có thể đó cũng là một hạnh phúc, hay một phần của hạnh phúc!?
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Vui à
    vui nhất là khi tắt hết đèn điện mà lúc đó lại có hai người iu nhau........hix hix hix.
    roài sau nữa thì hồi sau sẽ rõ
    Choài mệt quá....................
    hix
  6. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của thần chết bình thường thế sao?
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chả biết
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... cái này chắc ko gọi là vui mà gọi là "sướng" hình như đúng hơn
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em thấy Y-not rất nhạy cảm và nhanh nhẹn với mấy cái bài viết kiểu mở như thế này nhá
    Vui à??? là khi người ta nói :" anh đã yêu em nhiều quá mất rồi"
    kèm theo đó là 1 tiếng thở dài.!!!
    chả biết nữa,nhưng khi đó thấy vui ...
    vui à??? khi đi ra đường thấy người ta hối hả, vội vã trở về nhà, nhưng vô tình quệt chân vào nhau , ko quay sang ko té tát chửi nhau ,mà chỉ cười, những nụ cười dễ thương ko chịu nổi, và thực sự khi đó mình muốn làm quen quá đi mất..!!!!!
    ko vui ah??? vừa nhận đc tin nhắn của con bạn" mày ơi, tối qua tao làm cái gì mà cái usb của mày hỏng rồi"
    hic !! . 2 cái trong 1 tháng ...
    @ mày: có cần ác thế ko mày!!!
    usb của tao nhiều như rác ấy mà, mày cứ phá đi...
    ( nhà tao ngày nào cũng quét, chả có rác mà đổ đâu nhá)
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    vui àh, vui là khi vừa nhận được lương ...
    nhưng ngay sau đó lại buồn vì chẳng được cầm bao lâu mà phải đưa cho mẹ sau này là cho vợ
    hic hic

Chia sẻ trang này