1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn thấy vui ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite_pm

    aphrodite_pm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi vui buồn khá là thất thường. CÓ thể vui chẳng vì zì cả, cũng có thể quát lên ầm ầm với những chuyện cực kỳ nhỏ nhặt.
    Nhưng nhìn chung, khi những người bên cạnh vui thì mình cũng vui, họ buồn thì mình cũng buồn, họ cáu thì mình cũng cáu....Just a Mirror.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy mình ko tồn tại 1 cách vô nghĩa.
    Hiện giờ tớ thấy vui vì tớ làm được nhiều việc cho tớ và cho người khác nữa.
    Mấy hôm nay nhận được nhiều card và e-card, thấy hạnh phúc. Hoá ra anh em, bạn bè chưa quên mình. Sáng mở mail thấy anh yêu gửi lời chúc mừng, hè hè thấy nhớ "các anh yêu" quá
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy mình ko tồn tại 1 cách vô nghĩa.
    Hiện giờ tớ thấy vui vì tớ làm được nhiều việc cho tớ và cho người khác nữa.
    Mấy hôm nay nhận được nhiều card và e-card, thấy hạnh phúc. Hoá ra anh em, bạn bè chưa quên mình. Sáng mở mail thấy anh yêu gửi lời chúc mừng, hè hè thấy nhớ "các anh yêu" quá
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào tớ thấy vui á. Xem nào...À lúc mà đi uống nước, đi ăn, mua đồ ...có người trả tiền giùm. Phải nói là cực kỳ vui.hí hí...Ơ, dưng mà sao chả có ai trả giùm mình tiền nét thế này....hơ hơ
  5. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào tớ thấy vui á. Xem nào...À lúc mà đi uống nước, đi ăn, mua đồ ...có người trả tiền giùm. Phải nói là cực kỳ vui.hí hí...Ơ, dưng mà sao chả có ai trả giùm mình tiền nét thế này....hơ hơ
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .....cậu là hơi bị văn thơ đấy.....
    Niềm vui của cậu có vẻ giản dị nhưng mà ý nghĩa hơi bị " lợn rống " đấy .
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .....cậu là hơi bị văn thơ đấy.....
    Niềm vui của cậu có vẻ giản dị nhưng mà ý nghĩa hơi bị " lợn rống " đấy .
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... có những niềm vui bất ngờ kiểu này thì quả thật là quá thú vị và vui nhưng vui nhất là khoản " vợ nhặt"
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... có những niềm vui bất ngờ kiểu này thì quả thật là quá thú vị và vui nhưng vui nhất là khoản " vợ nhặt"
  10. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết văn vẻ thế nào cả, tớ vui khi tớ có tiền, khi đem đến niềm vui cho người khác. Ra đường thấy mọi người vui vẻ thì mình cũng thấy yêu đời hơn. he he.

Chia sẻ trang này