1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn thấy vui ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Là khi đi lang thang hồ Tây, là khi ta nheo mắt cười vì "mỗi ngày tôi cần có tình yêu", là khi khoác tay chị đi vòng vèo phố cổ HN, là khi hai chị em cùng sà vào một hàng bún đậu, là khi chị mua cho một đôi hoa tai-lâu lắm lắm rồi mới đeo-, là khi ngồi nghe When you love someone, Oh my love, Jealous Guy, là khi ngồi ở Zigzag chiều qua, là khi ngồi giữa hai thằng bạn tên Thắng, là khi ta nghe giọng nói da diết ...
  2. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì giản đơn hơn chút !!!!!!!!!
    không biết ngày bác SóngBạc ngày nào cưới nhỉ ? vui cực !. thật đấy
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hai lão TS trẻ nói chuyện vui ghê . Cùng nghề nói chuyện hợp ghê hehehe. Cứ như đã quen nhau lâu lắm
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Là khi hiểu tại sao mình buồn ?!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ... khi cảm nhận được người khác đang hạnh phúc, hôm nay mình mới phát hiện ra điều đó, mặc dù đó có thể là người mà bình thường mình không ưa lắm.
    mỗi tội những khi thấy người khác buồn thì mình chẳng thấy buồn theo gì cả, mình độc ác không nhỉ
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    vui ah?? vui nhiều quá, chả biết xác định khi mình vui thế nào...
    có lẽ là khi có ai đó nói rằng vui vì nghĩ đến cs sau này, rằng mong 1 tương lai...
    vui khi có người cũng vui vì mình, vui khi có người tin sẽ hp bên mình
    thế thôi...
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Vui à?
    Vui là khi 2 người yêu nhau rất nhiều, thề non hẹn biển, nguyện ước bên nhau đời đời kiếp kiếp...
    Thế mà bỗng 1 ngày đẹp trời chàng ******** vào máy của cô gái hỏi 1 câu " xin lỗi em là ai sao lại biết anh" đáng yêu quá cơ
  8. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui nhất là khi anh nói yêu em...........anh yêu em ............ bất chấp tất cả .......mọi khó khăn gian khổ...........rào cản của cuộc sống..........bất chấp tuổi tác............bất chấp mọi dư luận ..............đơn giản anh yêu em ........vì em là chính em.............em có biết là anh cần em đến như thế nào không ..................
  9. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vui là khi mình được bao bọc xung quanh bởi nhưng người yêu thương mình.
    Vui là khi mình làm tốt công việc.
    Vui là trong một ngày chỉ buồn 12 giây và lạc quan 12 tiếng.
    Vui là khi được nghe một bài hát ý nghĩa.
    Vui là được nói chuyện ntin với người mình iu quý.
    Vui là lúc bạn bè chia sẻ và nghe mình chia sẻ.
    Vui là khi mình mang lại niềm vui cho người khác...
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vui là nghe tin vào box GDGT mà không cần đăng nhập

Chia sẻ trang này