1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì bạn thấy vui ....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... he he vui quá, hôm nay được uống bia không mất tiền đã thế lại còn được làm quen với một em bé khá là xinh ...
    So happy man am I !!!!
  2. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    - Khi nào anh thấy vui?
    + Khi được em nhéo vào sườn một phát... Ui daaaaaaaaaaaaaa!
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    - Khi nào anh thấy vui?
    + Khi được em nhéo vào sườn một phát... Ui daaaaaaaaaaaaaa!
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chưa khi nào mình cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, thanh thản và nhẹ nhõm chi lạ. nói về ngày hôm nay, em đến, làm tôi cảm giác mình như 1 đứa trẻ nhỏ, nhìn em ,...chợt dưng tôi thấy nhớ chi lạ, dẫn em đi vẽ tranh , hai chị em vừa cặm cụi vẽ vời, nhìn mặt em tôi bỗng thấy mình phấn khởi chi lạ , nhìn em đâu ai nghĩ em thiếu một thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần, tôi biết những đứa trẻ như em thường nhạy cảm hơn rất nhiều,tôi muốn làm cái gì đó cho riêng em .... em biết ko , em xuất hiện làm tôi ........em hỏi tôi " chị có em ko ?? " bằng cái giọng huế dễ thương chi lạ, tôi ước gì, em là em trai tôi, để tôi đc véo vào đôi má bầu bĩnh của em . Em nhạy cảm hơn so với 10t của mình. tôi vẫn nhớ như in cái nhìn của em , vừa cười và nói "" em biết chị là ai rồi nhé ?"em làm tôi ...phì cười, cứ như 1 ông cụ non ý, nhưng em này , tôi bỗng thèm có em , 1 đứa em trai như vậy chi lạ, nhưng lại sợ tôi sợ em nghĩ tôi cố tình lấy lòng em vì ..ai đó, tôi sợ điều đó, nên dù muốn tôi cũng ko thể tỏ mọi thứ rõ ràng hơn . Dẫn em đi xem phim, shrek, nhìn cái cách em ngồi ghế của ng lớn, thỉnh thoảng lại tụt xuống vì ghế trơn quá, dễ thương thế, và cuối cùng, hai chị em chung 1 ghế, ấm áp và .....thanh thản . Cuối cùng, tôi cũng làm đc 1 cái gì đó cho em , em nhỉ? mong 1 ngày ko xa, em lại ra đây , tôi sẽ dẫn em đi công viên , để em biết rằng , hà nội cũng vó gấu trúc, cũng có hà mã đấy. em sẽ thấy chúng dễ thương như thế nào?? chào em tôi, nhé.
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    chưa khi nào mình cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, thanh thản và nhẹ nhõm chi lạ. nói về ngày hôm nay, em đến, làm tôi cảm giác mình như 1 đứa trẻ nhỏ, nhìn em ,...chợt dưng tôi thấy nhớ chi lạ, dẫn em đi vẽ tranh , hai chị em vừa cặm cụi vẽ vời, nhìn mặt em tôi bỗng thấy mình phấn khởi chi lạ , nhìn em đâu ai nghĩ em thiếu một thứ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần, tôi biết những đứa trẻ như em thường nhạy cảm hơn rất nhiều,tôi muốn làm cái gì đó cho riêng em .... em biết ko , em xuất hiện làm tôi ........em hỏi tôi " chị có em ko ?? " bằng cái giọng huế dễ thương chi lạ, tôi ước gì, em là em trai tôi, để tôi đc véo vào đôi má bầu bĩnh của em . Em nhạy cảm hơn so với 10t của mình. tôi vẫn nhớ như in cái nhìn của em , vừa cười và nói "" em biết chị là ai rồi nhé ?"em làm tôi ...phì cười, cứ như 1 ông cụ non ý, nhưng em này , tôi bỗng thèm có em , 1 đứa em trai như vậy chi lạ, nhưng lại sợ tôi sợ em nghĩ tôi cố tình lấy lòng em vì ..ai đó, tôi sợ điều đó, nên dù muốn tôi cũng ko thể tỏ mọi thứ rõ ràng hơn . Dẫn em đi xem phim, shrek, nhìn cái cách em ngồi ghế của ng lớn, thỉnh thoảng lại tụt xuống vì ghế trơn quá, dễ thương thế, và cuối cùng, hai chị em chung 1 ghế, ấm áp và .....thanh thản . Cuối cùng, tôi cũng làm đc 1 cái gì đó cho em , em nhỉ? mong 1 ngày ko xa, em lại ra đây , tôi sẽ dẫn em đi công viên , để em biết rằng , hà nội cũng vó gấu trúc, cũng có hà mã đấy. em sẽ thấy chúng dễ thương như thế nào?? chào em tôi, nhé.
  6. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tham gia box lần đầu. Thấy các bạn ở đây vui quá. :D. Tớ mới đến mong các bạn chỉ giáo cho nhé.
  7. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tham gia box lần đầu. Thấy các bạn ở đây vui quá. :D. Tớ mới đến mong các bạn chỉ giáo cho nhé.
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rất vui khi nhận được tin nhắn của bạn bè
    Vui khi mở mail thấy cái card rất ngộ hoặc bài hát thật hay
    Vui khi sáng đi làm nhìn ai cũng thấy cười rạng rỡ
    Và vui nhất là khi hoàn thành công việc rồi được sếp tớ khen
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rất vui khi nhận được tin nhắn của bạn bè
    Vui khi mở mail thấy cái card rất ngộ hoặc bài hát thật hay
    Vui khi sáng đi làm nhìn ai cũng thấy cười rạng rỡ
    Và vui nhất là khi hoàn thành công việc rồi được sếp tớ khen
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... những niềm vui này anh mang đến được cho em đấy.
    Đùa tý thôi chứ niềm vui đơn giản đó thì để người khác làm chứ mình vô duyên làm gì
    Anh thấy niềm vui của em có vẻ giống với nhiều người.
    Hôm nay cũng chỉ hơi vui vui vì nhận được tạm ứng

Chia sẻ trang này