1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào thì biết mình đang yêu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tnet, 31/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iuwilafternoon

    iuwilafternoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hờ cái câu chuyên tình này thì chác chẳng ai bít đâu à hi`hi` tui cũng vầy thui à
  2. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khi mà em biết được cái này này:
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  3. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    "khi ta yêu thì ta không còn là ta nữa
    mà là áng mây trôi nhẹ giữa bầu trời"
    ĐA TÌNH TỰ KHỔ KHÔNG NHƯ HẬN, SỬ HẬN LIÊN MIÊN VÔ TUYỆT KỲ
    TRUONGKY
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc thơ với chả thẩn,nghe sến wé!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cái signature của ku mới là sến á.
    Câu kia của ông Trư fát biểu thì fải?
    TK
  6. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hehe , Xin chân thành cảm ơn những ai đã coi và cho ý kiến nhé . Thú thực , tôi đã qua 30 cái xuân xanh rồi và kinh nghiệm thì cũng đầy mình nhưng câu hỏi này tôi đã tự hỏi từ hơn mười năm trước mà đến bây giờ vẫn chưa trả lời được. Như CUTIE nói (khi nào thấy mình khác thường) thì tôi đã từng có rất nhiều lúc bất bình thường dzồi ,chẳng hạn lúc ốm đau gì đó. Còn như DUNGKG nói (Khi ban da yeu thi tim ban dap nhieu lan hon) thì tôi cũng thường gặp, như là lúc tôi chơi thể thao chẳng hạn .... Nói tóm lại tôi vẫn chưa thấy ai đó trả lời câu hỏi của tôi một cách thỏa đáng cả, chỉ trừ bài thơ của Soledad là đáng giá nhưng đáng tiếc đó lại không thực sự là câu trả lời mà cũng lại là một câu hỏi.
    Vì vậy tôi tiếp tục xin thọ giáo bất cứ ai có câu trả lời
    Note : Ai có câu trả lời hay nhất sẽ có phần thưởng xứng đáng.
    tnet
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hì, ngay cả yêu là gì người ta còn tranh cãi với nhau mãi thì làm sao biết được triệu chứng của nó nhỉ?
    Cái gì thuộc về cảm xúc thì rất khó định nghĩa vì mỗi người cảm nhận nó theo 1 cách khác nhau. Mà cảm xúc cũng ko thể diễn tả thành lời nữa. Bởi thế nếu hỏi Sol "khi yêu Sol ntn?" thì.....Sol cũng chẳng biết fải nói ntn
    TK
  8. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tình yêu là bao giờ cũng vô cùng phức tạp.Có lẽ "triệu chứng" ban đầu là nỗi nhớ, kế đến là chẳng thể tập trung làm tốt những việc khác , rồi cuối cùng là lấy phone gọi đến cho ng ta thui :).

    Dirosemimi
  9. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Di này anh hỏi em cái:như em nói mình đầu tiên sẽ nhớ rồi 0 thể tập trung làm cái gì được,sau đó sẽ fone cho người ta,thế mà khi xin số fone người ta mà người ta 0 cho thì sao em???trả lời anh cái???
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  10. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Qchi :
    Ng ta ko cho chỉ vì ng ta thấy mình chưa có thành ý, nói thì nhiều mà tình cảm thì ko biết có thực không. Thế thôi !

    Dirosemimi

Chia sẻ trang này