1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào thì biết mình đang yêu ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tnet, 31/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    tnet đây , chào Viethoa , sẽ trả lời em qua e-mail , em có thể cho anh e-mail của em không ?
    NON NON , JE NE T'AIME PLUS .
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kỳ lạ lắm Viethoa a. Đôi lúc ta tưởng chừng chẳng thể nào yêu lại sau 1 lần vấp ngã. Nhưng cuộc đời vẫn trôi và ta lại yêu lại thêm lần nữa, lại yêu say đắm như lần đầu tiên. Cũng không thể so sánh tình yêu thứ nhất với tình yêu thứ 2. Và cũng chẳng thể biết đâu là mối tình cuối cùng. Chỉ biết rằng khi tình yêu đến ta lại vẫn yêu "Yêu như chưa yêu lần nào".

    Don't dream it's over!
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chị nói đúng "Yêu như chưa yêu lần nào" . Nhưng chị ạ, em là người tin rằng " tình yêu đích thực chỉ có 1 lần trong đời " , và " tình yêu đích thực sẽ vượt qua tất cả " .

    Dirosemimi
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Vậy em nghĩ thế nào là tình yêu đích thực?

    Don't dream it's over!
  5. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực chính là cuộc tình cuối cùng và tình yêu ấy ở bên ta suốt đời, mãi mãi......

    Dirosemimi
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu em. Cuộc đời có nhiều cái tréo nghoe lắm. Đấy chỉ là lý thuyết thôi. Cứ tiếp tục sống em sẽ chiêm nghiệm đuợc nhiều điều. Chúc em gặp được "Tình yêu đích thực" của mình.

    Don't dream it's over!
  7. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To DI: HP nghĩ sao khi cho rằng "tình yêu đích thực chỉ có 1 lần trong đời", vậy có nghĩa là mỗi nguời chỉ yêu và được yêu 1 lần trong đời thôi sao????Thế thì khi fall in love(tình yêu thật sư không vụ lợi) và vì lý do nào đó hai người không thể đến với nhau được nữa thì HP cho rằng mình sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thưc khác sao???Theo tui thì tình yêu khi đến thì dù có cản cũng không thể.Thỉnh thoảng , gợi lại như một nỗi đau, tôi cũng không hề hối hận vì biết rằng mình đã sống và hành động hết mình vì một người,cho dù đó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời mà thôi.....

    Thu Ky dac biet CTy TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  8. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    người xưa thường nói"Mấy ai định nghĩa được tình yêu",theo tớ cứ khi nào nhịp tim đập mạnh khi nnhìn thấy đối tựơng tức la lúc ấy đã bắt đầu có cảm giác thích rối đó
  9. hikaru

    hikaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ... cậu bé nhuquynh1983 nói rất đúng !!!!
    Mấy ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó chi đâu một buổi chiều
    Gặp người con gái ngây thơ ấy
    Thương thương nhớ nhớ thế là yêu !!! hìhìhì...
    Mấy ai định nghĩa được chữ hôn
    Có khó chi đâu dạ bồn chồn
    Hai đứa đi chơi ngồi xích lại
    Nhắm mắt môi kề thế là ... hôn !!!!! hehehe....
    Mấy ai định nghĩa được chữ xa
    Có khó chi đâu một chiều tà
    Hai đứa nhìn nhau như xa lạ
    Mỗi đứa một phương thế là xa !!!!! hahaha....
    Tình yêu đính thực thì đúng như Di nói: chỉ có một (tất nhiên là có thể yêu nhiều lần, không phải như boytx nói). Nhưng rất rất rất khó có thể tìm được tình yêu đích thực này ! Không phải ai cũng may mắn tìm được đâu Di ạ !
    Đa số là người ta chấp nhận cái gần giống tương tự như cái lý tưởng, bởi vì nếu cứ khăng khăng đi tìm cái TY đích thực chưa chắc đã tìm thấy ! Như đã nói rất ít trường hợp tìm thấy được cái TY đích thực mà ! Nếu không tìm được TY đích thực thì có chấp nhận cái gần giống không, hay là ở một mình luôn !?!?!?!
    Có lẽ Di chưa nghe những người lớn nói lại ! Hôn nhân là cả một sự chịu đựng ! bởi vì hầu hết các trường hợp người ta chỉ tìm thấy cái gần giống như TY đích thực thôi, cho nên còn lại là sức mình chịu đựng, chấp nhận, tha thứ được đến đâu thôi !

    "Fun Fun Fun, Fun in the Sun"

    Được sửa chữa bởi - hikaru vào 23/02/2002 18:08
  10. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái topic này nên chuyển qua Tình bạn, tình yêu để có mấy cao thủ bên ấy giúp sức vì vấn đề này coi bộ đi ra ngoài tầm kiểm soát của HCMCC rồi !
    whisper@

Chia sẻ trang này