1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì con gái "bật đèn xanh" ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiacay, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    SMS: "Anh đang làm j"
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ là có topic tên là " Thư gửi quả dưa bở " đấy,ấy thử vào xem rồi dùng phép loại trừ xem.Chứ mỗi người con gái một khác,cứ áp dụng lung tung rồi té ngửa,k chừng lại tập xác định thì teo
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhìu gã kiêu quá, bít là người ta "bật đèn xanh" mà cứ giả vờ ko bít, để người ta "bật" 3-4 lần rùi thầm nhăn răng cười khoái trá vì cái sự "có giá" của mình.
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    không những bật đèn mà còn bấm còi mà các anh vẫn chưa thèm hạ mình ! đàn ông bây h hay thế cơ!
  5. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em là thế này :Mình và em cũng biết nhau cũng lâu lâu nhưng thỉnh thoảng mới làm chung chổ.Con bé dễ thương và có nhiều người tán nhưng em nó chưa chịu ai,trong đó có vài đứa bạn trong công ty của mình(chắc nàng đang kén chọn)mình thì hình thức bình thường nhưng về những mặt khác thì khá hơn những đứa trên.Nói chung mình chưa tán tỉnh gì em nhưng hai đứa nói chuyện rất hợp.Hôm nay mình làm chỗ em,có 3 người ngồi cùng hướng về một hướng mình ngồi khâu công việc đầu rồi đến một chị kế đó rồi đếm em nó,thế qua trò chuyện thì chị kia co hỏi em sau nay lập nghiệp ở đây hay về quê,em nói ở đây.Thế sau thời gian làm việc thì chị kia đi ra ngoài và em nó đứng lên ngồi chổ ghế chị kia gần mình và em nó cũng trò chuyện và hỏi anh định lập nghiệp ở đây hay về em nói sẽ ở lại vì ở đây sau này con cái học hành có điều kiện tiếp xúc tốt hơn ở quê,chứ ở quê thì rất thiệt thòi.Rồi em nó kể là ba em rất khó chấp nhận cho con gái lấy chồng xa,cụ thể làm em nó kể về chị gái nó,cứ mỗi lần có bạn trai chị nó là ba nó ra tiếp ko à.Nhưng em nó nghỉ là thấy nhiều cặp trong cuộc sống sống xa ba má vẫn hạnh phúc.Rồi em nó hỏi nếu một người con trai yêu một người con gái thì co biểu hiện như thế nào qua tiếp thu kiến thức mấy bác trong này em cũng nói là cũng tuỳ theo từng người có người nhút nhát có người thì mạnh dạn thì khác.Mỗi người có một cách thể hiện tyêu khác nhau.
    Em thì củng thích thích em nó nhưng buâng khuâng không biết em nó như thế nào ?Nhờ mấy huynh tỷ cho em lời khuyên
    Được Natrathaitu sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/11/2007
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
  7. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chả phải kiêu, mà ăn dưa bở một lần rồi thì sợ

Chia sẻ trang này