1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì con trai THỰC SỰ yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hasentrang, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì con trai THỰC SỰ yêu?

    Mình và người đó là bạn thân. Thực ra khi mới quen mình...có cảm tình với hắn. Cách cư xử của hắn khiến mình nghĩ hắn cũng có tình cảm với mình. Nhưng sau đó mình hiểu đó chỉ là cách hắn cư xử với con gái nói chung, tất nhiên cũng tận tình với mình hơn. Nhưng không phải là yêu.
    Không muốn làm mất đi một tình bạn đẹp, mình gạt bỏ tình cảm của mình và coi hắn chỉ như bạn thực sự. Tụi mình vẫn thân nhau. Có những người khác theo đuổi mình, mình cũng khá quí mến họ nhưng chưa yêu ai cả. Mình vẫn thấy vui khi ở bên hắn!
    Gần đây, mình thấy hắn có vẻ hơi lạ với mình. Đi xem phim, mình kêu ngồi lâu mỏi chân, hắn đề nghị bóp đầu gối cho mình. Chẳng hiểu sao mình đồng ý. Mình cảm thấy hơi nóng người. Rồi tự nhiên hắn nắm tay mình. Mình quay ra nhìn rồi khẽ rút tay ra, không nói gì thêm, hắn cũng thế. Và không có chuyện gì cả, mọi thứ vẫn bình thường. Đi về, hắn bảo mình ôm hắn cho đỡ lạnh, mình vẫn vô tư cười nói: có ôm cũng không hết lạnh. Và không có gì cả!
    Hắn mời mình đi uống cafe, có những lúc hắn nhìn mình rất sâu, nói chuyện cực kì nhỏ nhẹ và ...chân luôn để chạm chân mình.
    Đó là buổi tối 20.11, hắn nói để chúc mừng mình...nhưng không tặng hoa. Một buổi tối đi xem phim và uống cafe khá ấn tượng với mình!
    Hắn ở trọ nhà mình nên gặp nhau thường xuyên. Hắn hay tìm cách gì đó để...chạm vào mình. Một lần mình khóc, hắn bối rối thực sự và cứ xin lỗi dù chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn ôm và thủ thỉ những lời an ủi mình. Một lần khác hắn làm mình giận, hắn chạy theo xin lỗi rất tha thiết.
    Mình nghĩ mình và hắn chơi thân hơn trước.
    Nhưng mình vẫn thấy rất phân vân không hiểu hắn như thế nào. Những khi bình thường, hắn vẫn trêu đùa mình thậm chí có những câu nói khá...xô bồ. Hắn vẫn rất tự nhiên khi trò chuyện với mình và ...nói chung như chưa hề có điều gì khác biệt cả. Mình cũng thế. Mình không hiểu hắn và cả mình nữa!?
  2. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đang bắt đầu nhen nhóm một cái gì đó vượt qua ngưỡng cửa tình bạn,có thể sẽ yêu nhưng có thể ko?Hãy để một thời gian nữa để kiểm chứng bạn gái ạ.
  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chưa thể kết luận gì được cả. Nó có thể sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hoặc cũng có thể không. Cái này bạn và cả anh bạn của bạn cũng không thể quyết định được.
  4. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là cái kiểu này ! "Có yêu thì nói là yêu", cứ lấp la lấp lửng.. chẳng biết mình đối với người ta thế nào mà cũng chẳng hiểu được người ta đối với mình như thế nào. Chỉ tốn thời gian và nơtron (hắn làm như vậy nghĩa là sao v.v. ) thôi bạn àh, nhiều khi lại dánh mất cơ hội người khác dành cho mình nửa ấy chứ...
    Bỏ qua đi, và move on... nhiều khi như vậy hắn mới chịu nhìn lại chuyện tình cảm một cách đàng hoàng..
    Trong các kiểu yêu ghét nhất là yêu lấp lửng !
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chú này không yêu iếc gì bạn đâu, bằng chứng sống là tôi đây, 1 ng giống hệt như thế (không có gì là tự hào ở đây cả, chị em xin đừng mắng chửi).
  6. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Viết vào nhật kí :"Không bao giờ yêu L ! Kiểu tấn công "nhát gừng nhát tỏi" như vậy thì cho dù hắn có tình cảm thật đi chăng nữa_cho hắn mất luôn! Có lẽ chỉ là những người bạn hợp nhau mà thôi! Không cần cho người ta và mình thêm cơ hội, nên dành cho người khác thì hơn."
    To : TongHoAnh, TracyPhan, anhque, forever_b3_k36
    Mình rất cảm ơn các bạn! Mình đã vững tin hơn ở quyết định của bản thân. Mình nghĩ đã đến lúc mọi thứ phải rõ ràng.
  7. satthu007_87

    satthu007_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng những lần dại dột của bạn đã khiến hắn nghĩ là bạn thích hắn nên tiếp tục ^_^ Nếu ko muốn chuyện này tiếp diễn bạn nên nói cho hắn biết là bạn chỉ xem hắn như bạn thôi !!
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén !! Nên quyết định cho dứt khoát là tốt nhất cho cả hai ^_^
  8. pinichi

    pinichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điển hình của kiểu mèo liếm mớ cua SV Vn, nhất là hội sv tỉnh lẻ , ban đề phòng dó. gái khôn ba năm dại một giờ.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ hiểu,cứ giữ mình là Ok!
  10. sanhdieu_milano908

    sanhdieu_milano908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao hắn thuê nhà em à. Vậy thì hay rồi, hay cho hắn và đểu cho em. Vì sao à. Đơn giản thôi thằng này nó cần một cái hộ khẩu đây mà thích chó chui gầm chạn đây. Thế là còn tốt chán, chỉ sợ không phải vậy thôi em à. Sợ đến lúc nó cao chạy xa bay bỏ lại em với cái bầu thì chỉ có nước đến bệnh viện mà rứt ruột mếu máo. Tỉnh táo lên em ạ, em cần phải hiểu rằng lòng người sâu thẳm khó đoán không thể thấy mặt nó hiền hiền yêu yêu mà chìm đắm đê mê. Cuộc đời em bắt đầu từ những cái tưởng như rất nhỏ này đó em gái.

Chia sẻ trang này