1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì con trai THỰC SỰ yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hasentrang, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Anh misi à, đi đâu cũng gặp mấy cái kiểu tự quảng cáo này thấy vừa câu bài, vừa sến, vừa mất cảm tình (anh đừng vì mấy câu thật lòng này mà viết lại một bài trả đũa nhen, hổng giống nam nhi lém)
    Gợi ý nho nhỏ với anh, anh qua box Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, ppost một cái đề tài: something about misi. Lúc đó tha hồ mà anh marketing, live show, kiểu gì cũng được..
    Vậy nhen.
  2. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ********! Với những thằng như chú thì "Lợi dụng" là cẩm nang sống. Từ bản thân mình suy ra cuộc sống và cách cư xử của những người xung quanh, thử hỏi chú có tin chắc rằng chú đúng??Mà cho anh hỏi câu này cái đã :"chú ng HN??" Nếu đúng chú dân Thủ đô thì anh nghĩ rằng chú đã quá coi thường anh em tỉnh lẻ. Nhìn lại bản thân mình đi đã, nhé!
  3. magicboy

    magicboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy pa dzô đây giúp người ta hay dzô đá nhau dzị
    Tui thì tui thấy tên này mang nghĩa lợi dụng nhìu hơn , hic , nhưng cũng đầy người con trai iu mà không dám nói đâu , nhưng theo cách kể của bạn thì tui nghĩ tên này không nhát đến mức đó đâu hehe
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các em chấp trách anh làm gì , anh như " gà què ăn quẩn cối xay / nói đi nói lại tối ngày 1 câu " thôi mà .
    Tiết mục làm quen làm thân thì anh chịu thôi , lười lắm . Tán gái mà anh còn lười nữa là làm quen . Tán em nào coi bộ 2 tuần chưa đổ là anh về nhà đắp chăn ngủ rồi huống hồ ..
    Anh cũng công nhận anh chuối , nhưng mà rất trung thực .Thèm gái thì nói là thèm gái , cái miệng nó hại cái thân 1 tí cũng đâu có sao . Nếu không nói thì cũng ế như thường , các em đừng chấp trách anh tội nghiệp , đêm nào cũng nằm không mơ gái nên viết linh tinh để giảm stress ý mà
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 21/12/2004
  5. azenda

    azenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Anh nghĩ rằng chú đã quá coi thường anh em tỉnh lẻ. Nhìn lại bản thân mình đi đã, nhé!
    [/quote]
    Đâu có ai dám coi thường sinh viên tỉnh lẻ bao giờ đâu. Nói nhu sanhdieu_milano thí đúng là wa'' đáng thật. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Sinh viên tỉnh lẻ cũng có nhiều mặt đáng trách lắm. Chính ông thầy tui là giảng viên đại học cũng đã nói như vầy: Sinh viên từ các tỉnh lên thành phố học thiếu thốn nhiều thứ lắm, ko kể đến tiền bạc nhé, họ thiếu nhất là tình cảm của bạn bè và người thân. Đó là lý do vì sao họ lại chọn những mối tình tạm bợ để vui qua ngày. Một số thì yêu thật sự. còn lại thì... Cho đến khi họ học xong, họ cũng quên béng đi mất là mình có một người iu. Như vậy đấy, phần thiệt thòi là thuộc về con gái. Tui cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này nên tui hiểu mà. Lúc nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ hết nhé. Cũng phải nói cho u biết là theo tui nghĩ thì anh chàng này ko đến nỗi nhát như thỏ đế đâu mà ko dám thổ lộ tình cảm. Gê gúm hơn u tưởng nhiều đó.
    Hell if I understand you!!!...

Chia sẻ trang này