1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì hết yêu một người nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ao_mong, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì hết yêu một người nhỉ ?

    Cũng không biết nên hỏi thế nào rõ ràng hơn câu này . Khi nào thì bạn cảm thấy mình chẳng còn yêu người đó nữa ? khi nào thì thấy rằng ở bên nhau chỉ là thói quen sở hữu ?
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hì, chắc là khi....chuyển sang yêu một người khác
  3. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Khi nào bạn hết yêu một người nhỉ ? he he ........... khi bạn die .
    hi` ... hỏi khó quá , nếu là những đôi đang yêu thì chắc là khi gần cưới
    còn những đôi đã lấy thì chắc là khi có con ... hơ . Nói bừa đừng ai .... tội nghiệp
  4. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khi hết yêu một người là khi ko gặp mặt cũng thấy bình thường, chẳng nhung chẳng nhớ gì cả Chẳng bù cho mình, cứ mỗi sáng trước khi đi học là lại ghé vào nhà anh để kiss gud bye ko thì nhớ lắm hihihi Biết đến khi nào mới hết như thế này đây?? Chắc là khi hết yêu rồi
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khi hết yêu một người là khi mình quên hẳn được người ấy và dành tình cảm cho người khác.
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đó là khi bạn nhận thấy rằng bạn và người kia không hợp nhau. Đó là khi sự bình lặng giữa 2 người đã làm mòn đi tình cảm của 2 người.
    Đó là khi bạn đi xa nhưng bạn lại nhớ người đó chút nào cả.
    Đó là khi bạn gặp chuyện gì đó thì người bạn nghĩ đến đầu tiên không phải là người mà đang được gọi là người yêu bạn
    Và khi bạn bắt đầu suy nghĩ về sự nhạt nhẽo giữa 2 người thì bạn sẽ phát hiện ra điều đó
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Khi mình nhận ra rằng mình nên bỏ người ấy thì hơn.
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Khi trong đầu chẳng có lấy 1 ý nghĩ về người đó, trừ khi có ai nhắc tới hoặc là nói chuyện với nhau. Trường hợp này mà kéo dài thì sẽ dẫn đến việc không muốn tiếp tục và muốn chia tay.
  10. melodyoflove

    melodyoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu bắt đầu bằng sự nhớ nhung, sự mong muốn chia sẻ với người mình yêu thì tình yêu theo mình sẽ kết thúc khi bạn không còn thấy nhớ người ấy, không thấy muốn quan tâm đến mọi việc người ấy làm, không còn muốn cho người ấy biết những việc mình làm.
    "Gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời" (Bên nhau nơi chân trời)

Chia sẻ trang này