1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào thì nên chuyển tình bạn thành tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Old_Trafford, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    khi nào thì nên chuyển tình bạn thành tình yêu???

    năm nay em vừa thi Tốt nghiệp THCS xong , lớp 9 thế là từ biệt rùi. Đúng là sắp chia tay có khác mà lắm thằng dũng cảm lắm. Em có một cô bạn cực xinh, cực dễ thương luôn, học thì giỏi , em rất thích nàng , nàng cũng có vẻ hơi thích em. Tiếc là nàng hơi bị lắm thằng theo đuổi , tụi nó đều hơn em hết , hiện giwò em chỉ muốn bọn em là bạn thôi , vì còn ít tuổi mà ( mới 15) cũng cần nói thêm nàng hơn em 1 tuổi (16)
    Em định bao giờ tụi em lớn sẽ nói rõ tình cảm cho nàng , nhưng sợ lúc đó muộn mất
    mấy huynh bảo bao giờ thì thích hợp?
  2. homer

    homer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tui: khi nào mà ông đá chân nó, nó hổng có phản ứng gì là được rồi đó. Còn bạn thân mà đi ăn chè, lỡ đạp nhẹ vô giò nó, nó sút lại cho thấy mấy ông trời luôn :-)
    Hiểu chưa :D. Nói chơi chứ ông lo học đi, học chừng nào giỏi bằng.. tui thì hãy iu ( PS: tui online 12 tiếng 1 ngày, học bài 1/2 tiếng 1 ngày, đi thi hổng được 100%, chỉ được có 95%, về nhà mẹ hỏi, tui không biết trả lời sao hết)
    Nãy giờ nói giỡn, nói thiệt: dũng cảm nói đại đi nhóc, trước sau gì nhóc cũng phải đối diện với hoàn cảnh đó ít nhất 1 lần trong đời thôi, không với người này thì với người khác, muốn ăn phải lăn vô bếp chứ, đợi bếp chạy ra à ?
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trời ạ ! mới 15 tuổi thôi mà . Yêu đương gì chứ hẵy làm một người bạn thân đích thực đã đi em. Có lẽ em sẽ thành công hơn là nói ra thích bạn ấy ngay bây giờ .
    Better late than never
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn thân mà khó thế sao nhóc? Tại chú cứ nghĩ và nghe nhiều người bàn tán về cái chuyện tình cảm nam nữ, ai cũng cứ thấy thân thân một chút là bảo yêu đương, chú mà nghí thế chẳng bao giờ có bạn gái thân được đâu. Phải coi mình là đàn ông, nghiêm túc, lúc nào cũng rõ ràng. thẳng thắn, trong sáng, thì chú chả sợ gì, cứ nói với họ đi. ANh chúc chú thành công!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  5. Xe_dap_oi

    Xe_dap_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Oài, mới 15t mà đã đòi iu rồi . Lo học đi cậu bé ạ .
    Xe đạp ơi !
  6. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm bạn thân trước đã old-trafford ạ, dù cô ấy có ...fall in love với ai đi chăng nữa thì cũng không tồn tại được lâu đâu. Còn bạn thân thì luôn ở bên cạnh lúc mình cần. Rồi đến lúc cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của bạn (nếu lúc đó bạn còn thì tốt, còn không thì cũng ..chẳng hại cho ai). KHi đó bạn đã đủ lớn để đối mặt rồi.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Mới 15 tuổi, hãy cố giữ lấy tình bạn dó, đừng ngộ nhận để rồi lại mất tất cả, tình bạn bền chặt đôi khi còn quý giá hơn TY

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi rùi, lớn lắm rùi, can đảm lên chú em. Không nói bây giờ là muộn đó em ơi. Bọn con trai tầm tuổi chú bây giờ kinh lắm rồi, chả yêu vài đứa cùng lúc chứ lỵ. Chú cứ mạnh dạn nói đi. Cho dù câu trả lời của nó là không thì cũng không sao. Thế cũng hay. Chỉ sợ cô ta gật đầu cái rụp thì toi Chú chắc biết câu này chứ:
    Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.​
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!
  10. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Old_trafford ạ, chị thì thấy em khoan nói vội, cứ giữ tình bạn đến khi cả hai lớn hơn và chín chắn hơn một chút. Nói thật nhé, đến lúc đó chưa chắc em còn thích cô ấy. Chuyện cô ấy hơn em 1 tuổi không thành vấn đề, nhưng biết đâu vào cấp 3, có môi trường mới, em lại gặp một người khác hợp với em hơn thì sao? Tình cảm ở tuổi em chưa đủ chắc chắn đâu, mà khi ngỏ lời với ai thì em phải có trách nhiệm với lời nói đó, không thể hôm nay nói yêu rồi tuần sau, tháng sau... "xin lỗi, mình lầm"!! Tóm lại, thời gian còn dài, em nên cân nhắc kỹ càng hơn em ạ.
    Thân mến!
    I wake up in the morning and I raise my weary head... I had an old coat for a pillow, and the earth was last night's bed

Chia sẻ trang này