1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào thì nên chuyển tình bạn thành tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Old_Trafford, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    xin vô cùng cảm ơn lời khuyên từ mọi phía của các anh chị, xem ra ai nói cũng có lý cả , nhưng có lẽ là em hơi vội vàng thật , đờig còn dài mà , huống chi vẫn còn là trẻ con , có lẽ nên đợi thêm vài năm nữa , nhưng chỉ sợ lúc đó có thằng khác nó nhảy vô mất rùi
    dù sao bây giờ em cũng cần mọi người cố vẫn thêm đó , vì hình như mama của nàng không thích em lắm , còn papa nầng thì ngược lại , làm sao đây?
  2. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko được rồi,chắc là ngày 8-3 chú ko tặng hoa cho mẹ nàng chứ gì.Kém quá đấy
    yêu là khổ
    SW
  3. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    dzô duyên quá , em đã gặp mẹ nàng hồi nào đâu , chỉ mới fone đến nhà thôi hà
  4. sensive_boy194

    sensive_boy194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    songlove
    [/size=4
  5. sensive_boy194

    sensive_boy194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cậu bé ơi , cứ yêu đi rồi sẽ biết cái thú vị của tình yêu?
    cậu có biết câu này không?
    có ai định nghĩa được tình yêu?
    có khó gì đâu một buổi chiều
    gặp người con gái ngây thơ ấy
    rồi nhớ rồi thương thế là yêu!
    không nên từ chối tình yêu đó cu à.
    nếu để mai này thì không có phần cậu nữa đâu

    songlove
    [/size=4
  6. Quina

    Quina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chỉ gặp bố nó thôi chứ gì ? cái con loan đó k0 hạp với cậu đâu !
    Quina
  7. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ôi trời xin đừng có gọi tên nàng ra như vậy chứ
    nếu mấy huynh dzô FPT chat hay YIm sẽ thấy tên tui đó he he
  8. Quina

    Quina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thôi ai chả biết ấy chơi FF8 đặt tên Squall là nhật còn Rinoa là .......................loan ( mai tao bảo cả lớp tới xem, mày sai lằm rồi đó)
    Supper Prodao
    Quina
  9. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... Chú mày nghĩ xem, nói .... ra thế rồi hắn gật đầu thì mình làm thế nào? Phiền phức lắm cơ.
    Thà mình cứ suốt ngày vui vẻ với nó còn hơn là tự dưng nói ra để rồi 2 đứa trẻ con suốt ngày nhìn thấy nhau là lảng tránh (kiểu gì thì cũng tránh, nếu mấy đứa suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm, còn nếu không - tui bó tay bó mồm ko nói nổi nữa).
    Cứ thế này đi, sau này nếu hắn có thích ai cũng chẳng lâu nổi đâu (nếu mà mấy đứa thân nhau đến mức con chí cắn đôi được rồi thì anh mày bảo đảm đấy!), rồi hắn sẽ thuộc về chú mà... Hạnh phúc thuộc về... về.... về cái zề thì bố ai mà biết được, chỉ biết chú mày đừng dại mà nói ra vào lúc này, thế thôi
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  10. enlislov

    enlislov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Oái, cậu em đã muốn iu rùi ư? Có thể đó sẽ là khởi nguồn của 1 tình yêu đẹp nhưng có lẽ là hơi sớm vì đó chẳng qua chỉ là thích vì cảm phục hay vì 1 lí do nào đó, nói chung là còn mang tính chất cảm tính. Yêu là phải trải qua nhiều thử thách khi đó mình mới thấy rõ rệt mình có thật sự yêu hay ko, thật sự cần người đó hay ko. Hãy làm bạn tốt của nhau đi em ạ, nếu bạn nữ đó mà yêu em thì chờ đợi thêm 1 thời gian nữa có gì đáng ngại đâu! Thời gian là 1 phương pháp tốt để thử thách tình yêu đấy!

    việc hôm nay chớ để ngày mai vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến!

Chia sẻ trang này