1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nào thì nên chuyển tình bạn thành tình yêu???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Old_Trafford, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_tu_raul

    hoang_tu_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    15t hả .Chắc là yêu dược rồi.phải cố gắng lên ,dành nàng bằng mọi cách.Phải thường xuyên gọi điện đến nhà nàng,rủ nàng đi chơi,mua quà tặng mỗi dip có thể.Thể hiện đi chú em bí quyết thành công của anh đấy
  2. nhat_su

    nhat_su Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ê ! Suy nghĩ kỷ chưa?
    Tình Bạn đến tình yêu thì dể.Tình yêu đến tình bạn thì ko có đường dề...!
    Bởi dzậy mấy chú "sát sinh" chi kỷ nhé!
    Còn lúc nào? Thì lúc chàng & nàng đồng ý...tỏ vẻ dấu hiệu xi nhan cho nhau...
    Mô phật....Bần đạo chỉ hoá duyên thôi...còn cô nào muốn hoá duyên cho bần đạo thì ...HÌ...HÌ
    MỘT NHÀ SƯ CHÂN CHÍNH...LUÔN ĐỂ LẠI CHO ĐỜI MỘT NIỀM VUI
  3. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm nam nữ mấy gã nhà sư sao hiểu nổi , mấy tay này ngày thì tụng kinh niệm phật , đêm thì đi uống bia ôm , sao thành chánh quả chứ hớ hớ
    To Quina: tao sẽ giết mày
    dù sao cũngc àm ơn lkời khuyên của các bậc tiền bối
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    chuyển thì khó lắm, mà chẳng biết con gái thế nào mà chuyển đâu, các bác cứ nói em này 16 tuổi là còn bé nhưng mà bây giờ chúng nó bé mà ác hơn dân đi trước rất là nhiều có khi nhiều việc ma chúng ta chưa dám làm mà tụi nó đã ... nhau liên tù tì rui chứ
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  5. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    đề nghị huynh không cho mấy thứ tầm bậy đó vô , đây là tình cảm trong áng chứ bộ
    Learn or die
  6. nhat_su

    nhat_su Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật !
    Phật tức tâm, tâm tức phật....
    Đời là bể khổ .Ai không bơi là chết....Yêu là bể lầm ...Ai ko đc lầm củng nghẻo...
    Nhà chùa như tôi chỉ tu ở tâm... Chứ ko tu ở cái đầu phải cắt trọc như các sư cụ(Nhân chi sơ tính bản thiện).....Em nào sờ thì tính bản....D!
    Bởi thế Tôi củng hiểu &củng đc yêu chứ!
    Không có tình bạn thì chẳng có tình yêu bao giờ,Từ tình bạn đến tình yêu chỉ chớp nhoáng...Một cái nhìn chân chính ,một lời nói diệu dàng...một cú ga lăng bổ nhào như tàu nượng...v v? thế là tình yêu bắt đầu!Nhưng quay lại T/ Bạn thì khác nào...?
    MỘT NHÀ SƯ CHÂN CHÍNH...LUÔN ĐỂ LẠI CHO ĐỜI MỘT NIỀM VUI
  7. vinachip

    vinachip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    nhat_su ơi, nói chính xác lắm, từ tình bạn tới tình yêu dễ hơn ngược lại nhiều. Nhưng mà em út đang hỏi chúng ta, cần chúng ta chỉ giáo mà....
    Em gì đó ơi, 15 tuổi thì chưa nên đâu, đừng vội mà hư bột hư đường hết, các cô gái luôn coi bạn cùng tuổi là trẻ con bởi vậy phải cẩn thận trong mọi trường hợp chứ nếu không bây giờ không chiến thắng mà sau này cũng thảm bại luôn
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
  8. Quina

    Quina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhá nhưng mày mà giết được tao thì trời sập nhé ! đùa chú nhật cứ máu em loan còn làm bộ!
    Quina
  9. phuthuyhatmit

    phuthuyhatmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi thì biết thế nào là sớm thế nào là muộn đâu em , cứ nói ra đi , người ta sẽ ok thôi ... chúc em thành công

Chia sẻ trang này