1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì nên HÔN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuypisok37, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì nên HÔN

    Mình và anh ấy quen nhau được 1 năm rồi. Anh ấy thật sự là một chàng trai tốt. Anh thật thà đến mức luôn luôn vụng về. Dân kỹ thuật đó cũng là điều dễ hiểu. Mình nhiều lúc thấy anh luôn cố gắng làm mình vui mà thấy hạnh phúc lắm. quen nhau được nửa năm chúng mình mới dám cầm tay nhau.
    Mình là đứa con gái bạo mồm nhưng lại dát thật. Bây giờ mình chuẩn bị thành sinh viên năm thứ 3 rồi.
    gần đây chúng mình thấy cả 2 đứa nhu cầu đã quá mức cầm tay. Anh đã ôm tạm biệt mình khi ra về. Có những lúc anh xin phép được hun mình nhưng mình đã từ chối. Vì mình sợ. Mình chưa bao giờ và nghĩ rằng mình vẫn còn bé nên chưa được phép. Nhưng cứ như này không biết liệu mình còn từ chối được bao lâu. Thỉnh thoảng anh lại thơm nhẹ vào má mình, thơm lên trán mình. Khi đó mình thấy là lạ thế nào ý. Mình mắng anh bảo người ta yêu nhau thể hiện với nhau là chuyện bình thường mà. Có khi đi xe anh quay lại thơm nhẹ lên má mình. Lúc đó mình cũng muốn tặng lại anh một cái thơm nhẹ mà cũng ngại không dám.
    Mình không biết bây giờ nên làm thế nào. LÀm thế nào để tránh phải hun anh. Hay là nên thử một lần.
    Xin cho mình lời khuyên
  2. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hihi...
    tặng bạn truyện này.............

    " Khi Johny học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Johny đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: ?oSau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi?.
    Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: ?oNếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học
    "
    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 30/05/2005
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đùa hay giả vờ thế, muốn hun thì lúc nào thích lên thì hun chứ sao ? hoi hôn thề thì nghe còn được ( he ee để ko biết thì mình dạy ) chứ đi hỏi khi nào thì hôn mới chết chứ nhưng cũng phải hoan nghênh vì bạn đã dũng cảm hỏi cái này chứ các nàng bây giờ toàn trả vờ em còn trong trắng ngây thơ lắm. hehe eh botay.com
    u?c vyhuynh s?a vo 15:09 ngy 01/06/2005
  4. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện bạn này thấy buồn cười quá vì bạn thật trẻ con. yêu nhau thì hun nhau đâu có gì phải ngại ngùng ???? mới đầu chưa quen thì thấy ngượng, cứ thử một lần thì sẽ phá vỡ được khoảng cách lúc đầu. bạn có vui khi tho*m vào má anh ý không? chắc là có rùi ==> nếu có thì dại gì mà phải dối lòng mình không cho anh ta tiến xa hơn, lại còn " làm thế nào để tránh phải hun anh nữa chứ " hihihi. Theo mình là con gái thì có thể hơi e lệ không dám chủ động hôn, nhưng nếu anh ta có hun bạn thì cũng đừng né tránh nhé. Dần rùi sẽ quen.
  5. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng là mình trẻ con thật. Nhưng mình lại nghĩ rằng nếu chiều quá thì sẽ có lúc anh ấy được đằng chân lân đằng đầu. Mà mình lại là người rất nghiêm khắc với bản thân. Thậm chí hơi cứng nhắc và cổ hủ nên mình đã không cho phép mình. Dù mình ....
    Mình nghĩ bọn mình mới quen nhau 1 năm nếu làm thế thì có sớm quá không? Có sợ anh ấy coi mình là dễ dãi quá không?
  6. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1 năm?
    ối trời , thế là quá nhiều so với chuẩn ISO rồi em ơi.
    còn chuyện được "đằng chân lân đằng đầu" cái đó là tùy thuộc vào em chứ. Em ko cho đố ai dám. hehe.
    Nhưng em cũng phải cởi mở hơn chú nếu ko sẽ làm anh ta nghĩ rằng em ko phải là người yêu mà là "anh bạn cùng đơn vị" thi chết đấy.
    Chúc em sớm tìm được hướng đi đúng nhất.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 năm rồi mới hôn nhau kể cũng hơi kỳ kỳ nói chung thì thời điểm lúc nào nên hôn nhau thì tuỳ từng trường hợp 1 nhưng bình thường lần hẹn hò đầu tiên cũng có thể hôn nhau được rồi
  8. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, quen nhau được 1 năm rùi mà còn chưa hun nhau sao? Bạn trai mình mà xin phép mình rùi mới dám hun thì chắc là mình dám đuổi về luôn quá. Có phải là bọn trẻ con giơ tay xin phép cô giáo cho ra ngoài đi pipi đâu cơ chứ?
    Bạn phải nên thoáng hơn một chút chứ? Một cái hun đâu thể nói là bạn dễ dãi hay không, nhất là đây lại là bạn trai bạn cơ mà? Còn để đánh giá là dễ dãi thì nhiều khi chẳng cần phải hun hít gì người ta cũng có thể đưa ra nhận xét được ấy chứ? Còn chuyện "được đằng chân lân đằng đầu" thì bạn cũng góp phần 50-50 cơ mà? Nếu bạn không đồng ý thì sao anh ta dám được?
  9. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Càng nghe các bạn nói mình mới thấy mình tụt hậu wá. Sống giữa lòng Hà Nội chắc chẳng có ai ngốc như mình đâu nhỉ?
    Như ban Trong_Choai buồn cười mình, hay bạn xinh nhat mang cho rằng như thế là kỳ kỳ ....Thật là trước đây mình không nghĩ mình là kỳ kỳ thế.
    Vì truớc có rất nhiều anh rất thích mình. Họ đeo đuổi và cũng có người mình quý nhưng mình chưa thật sự yêu ai nên một cái nắm tay cũng chưa anh chàng nào chạm được vào mình.
    Chỉ đến khi mình gặp anh thì mình thấy có cái gì ấm áp và tin tưởng. Với mình chyện tình cảm thiêng liêng lắm nên mình nghĩ mình chỉ tặng nụ hun đầu tiên cho người mà mình thật sự yêu chính vì thế mình đã thật nghiêm khắc với bản thân.
    Thêm một chút thật lòng mà nói trước tụi con trai mình rất kiêu.
    Bản tính sinh ra thế rùi.
    Đọc xong những dòng chữ của các bạn mình thấy mình đỡ nhút nhát hơn. Thật sự cám ơn các bạn lắm. Còn thay đổi hay không thay đổi quan niệm thì mình chưa dám chắc lắm
  10. adios_ayer

    adios_ayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    thôi xong , gặp đúng người rồi , tớ đây tớ đây , có nhu cầu muốn biết thời điểm hôn thích hợp thì xin liên hệ tớ
    người thật việc thật kakaka

Chia sẻ trang này