1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì nên về nhà Gà????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlotus, 10/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mọi ng nói chị bị bệnh ảo tưởng hay mơ mộng viển vông hão huyền nhưng em k tin, hôm nay thì em tin thật,cái vụ chị bẩu em ghen ăn tức ở với chị ở trên album í, em chẳng buồn thanh minh thanh nga làm gì, vì chưa kịp thanh minh đã có đứa tốt bụng nó bảo em là LK phẩy rồi, em mà cũng mang ảnh ra đọ giống chị nữa thì, khác nào...chị, hi hi
    Cái ảnh em chẳng may đi truyền bá làm cho hình ảnh của chị trở lên long lanh hơn í, là í tưởng của em và Dê, k phải vì ghen ăn tức ở, mà vì muốn chị mở to mắt để nhìn cuộc đời hơn, không ngờ lại phản t/dụng , lại biến bé Kid thành đứa con gái xinh nhưng mà xấu tính
    Em còn trẻ, cũng xinh gái chứ chẳng xấu, cũng cao to đầu gấu chứ bụng không nhiều ngấn mỡ như ai, nên nói là ghen ăn tức ở thì quả là...em bất lực bó tay với chị đấy.
    Em không thù ghét gì chị LK đâu, em thề, em còn vote chị 5* cơ mà, cái ảnh photofunia là mún chị vui vẻ, yêu đời hơn, ai ngờ được chị lại nghĩ xa thế.
    Hic, thôi xì tốp, hôm nay ngày gì mà toàn viết bài rõ dài, chắc hậu quả của trượt mất em Lan đây
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Kid sang bên GS nhìn hộ Râu con lan 18 của Râu có về ko? Ngày mới ngợm j mà buồn quá , thằng bạn bảo là làm 10 củ con lô 18 đi thì chả nghe nó , lên TTVN chơi bạc ảo !
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    thông báo với anh râu là hnay Điệp về 18 => Lan của anh đc hưởg sái 1 nháy, hê hê,
    @ chủ topic: chưa nên về vội bạn ạ, đợi thêm 1 t/gian nữa, chứ liên kết cái tô píc đi du lịch với cái tô pic về nhà zai thì thấy zai nhà bạn chưa ổn hi hi( mang tiếng spam ngại chết )
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ông bà 50k cũng đòi mua rẻ cái sự tự do của Khuê cách cách thì đúng là rẻ rách , e nghĩ bèo cũng 5 lít ...
    Riêng chị LK mà cưới a lo mời mồm e fát ... e mưng chị hẳn cái giường cưới ... Ba cái đồng bạc lẻ e ko tính ...
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Quê tớ đám ma mừng có 20k , đám cưới 30k , nhà nào mà mừng hẳn 50k thì phải thuộc dạng đại gia thanh thế lắm ấy ! Cơ mà quê tớ chả mừng giường cưới đâu , " làng tớ có anh Nguyễn Trùng , ********* khỏe lắm cả làng thất kinh ", ngày xưa anh ấy đục thủng cả gỗ lim nhưng mà bị vẹo trym nên bây h làng tớ nếu có tặng gường thì tặng ..võng nhựa trung quốc , có thủng thì cũng chui qua lỗ võng đỡ nguy hiểm .
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Quote lại cái bài này bằng chứng đã nhớ đấy nhé em zai ...úi zùi ui đúng là mình có tướng vượng phu có khác , chưa gì đã kiếm được tiền cho zai đỡ vất vả rùi

  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Quote lại cái bài này bằng chứng đã nhớ đấy nhé em zai ...úi zùi ui đúng là mình có tướng vượng phu có khác , chưa gì đã kiếm được tiền cho zai đỡ vất vả rùi


    [/quote] trym Rồng Thần Lông( Hạc Long thần VŨ )cứ theo lệ quê tớ tặng võng thay giường cho nó vượng chồng chị Khuê ! Cả đời anh ấy đã khổ rồi , mình cố nâng niu anh ấy từng tí cho nó nhân văn !
  8. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kính kụ Khuê. Nhà cháu còn dại lắm những cái kụ nói nhà cháu ít học nên không hiểu. Kụ ở đây thì nhà cháu chạ hỏi han được gì vì mọi người tòan tập trung vào kụ. Thôi kụ nể nhà cháu ít học kụ để cho các bác ý dạy dỗ cháu khôn lên rồi cháu mới dám theo học kụ. Kính kụ ạ "không có hình chìa tay tiễn khách nhỉ".
    Đùa vậy thôi chứ em VIP làm sao bằng chị K mà đòi không ra mắt cũng được "rước" về như chị. Nói như bọn thô thiển chúng em là: "Tuổi gì không ra mắt mà đòi làm dâu???????"
    ******​
    Tóm lại em cứ để khoảng tháng hoặc 2 tháng nữa về đúng không ạ? He he nhà Gà có vườn nhãn hay chờ đến mùa nhãn về xử lí luôn theo Gà quảng cáo thì mỗi cây ăn 1 quả thôi cũng đủ về không ăn cơm . Nhân thể rủ thêm vài người bạn nữa về cho đỡ ca mơ run các bác cho em xin ý kiến mí
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Cụ Khuê đang ngủ trương rốn thấy có đứa thắp hương cúng cụ nên sms cho miềng bảo gõ hộ mấy dòng :
    Khiêm tốn như cháu là tốt , gỗ làm thớt ắt nó phải dày ! Thôi nể cháu có lời rước cụ đi cho mát mẻ thì cụ cũng cung tiễn các cháu mà cụ về giời chui nách người yêu cụ ( tuy rằng bệnh viêm cánh nặng nhưng nó không lây ) !
    Trước khi đi có ngó đầu lại thêm ý : Nghe cháu Quảng Cáo nhà zai cháu có vườn nhãn mà cụ muốn ***g sang ăn.Nếu cháu có định dắt díu mấy đứa bạn cháu về thì cụ xin đeo nơ hồng , mặc váy búp bê như hình dưới đây :
    [​IMG]
    Chúc cháu cưa đổ thằng đại địa chủ con ấy , j chứ nó khoe vườn nhãn nhiều đất thế còn j?
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ nghĩ bạn nên xác định xem mình sẽ về nhà bạn trai theo tư cách j. Nếu theo nghĩa bạn bè thân thiết, ok, có thể đề nghị rủ thêm bạn anh ấy cho đỡ ngại. Mình vừa đánh lạc hướng được phụ huynh, vừa lấy điểm ko bị quá lộ liễu. Mà nếu thế thì chả cần đợi chờ j, về "cho biết nhà" lúc nào chả được.
    Nhưng nếu về theo tư cách "ra mắt" thì chắc chắn cung cách đối xử của bố mẹ anh ấy sẽ khác. Dưới quê họ hiếu khách lắm, nhất là với danh nghĩa "con dâu tương lai" thì thể nào cũng có mấy vụ dẫn đi đây đó, rồi cơm nước trò chuyện như ng` 1 nhà luôn. Khi ấy bạn ko thể hồn nhiên mà "làm khách" như kiểu bạn bè nữa rồi. Nhưng dù sao nhà trên này mới sợ, vì các cụ kỹ tính lắm, cái j cũng phải chừng mực, hơi nhiệt tình chút thì bị chê vô duyên tự tiện, hơi khách sáo tẹo thì ng` ta lại tự ái cho mình là làm cao, rồi lạnh nhạt xa cách... Nhiêu khê lắm *__*
    Anyway, cứ thoải mái đi. Đừng đặt nặng quá mấy vấn đề dễ dãi hay nhanh chậm này nọ. Anh ấy đã giục bạn về, tức là anh ấy đã có tư tưởng xác định và chuẩn bị cả. Cứ tự tin hoà nhã ý tứ là ok rồi ^^

Chia sẻ trang này