1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì nói lời yêu với cô ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HIHIHOHOHUHU, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DacChi

    DacChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng là boy nhu em nhưng anh đang là sinh viên năm thứ 4 . Vì thế về mặt này cũng có đôi chút kinh nghiệm . Tôi khuyên cậu cứ liều đi miễn là đừng đi quá xa là được . Con gái họ cũng không cưỡng những trang nam tử như chúng ta đâu.
    Chi
  2. baotingia

    baotingia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ui! bạn ơi đừng có nhát thế. yêu thì cứ yêu , miễn là đừng để cho việc học của cô bé bị sao nhãng là được . Tình yêu luôn có hai mặt , tiêu cực và tích cực . Nếu thực sự yêu nhau và lo lắng cho nhau thì chẳng có gì xấu cả, như thế sẽ là động lực cho cô bé học tốt hơn ( mà nè, còn phải xem thái độ cô bé thế nào nữa, chứ mà chỉ từ 1 phía thôi thì chưa được ), đừng có sợ rằng cô bé sẽ bị ai chiếm mất, nếu thực sự cô bé yêu bạn thì cho dù có bao nhiêu lâu cũng sẽ chờ đợi mà thôi ; còn nếu không thì........... xin chia buồn. Tình yêu không có chỗ cho sự gượng ép đâu.Chúc bạn tìm được giải pháp tốt nhất cho cả đôi bên.
  3. Moonflower

    Moonflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cung hoc lop 11 day.Va` em thay tinh cam cua minh bay gio chang the goi la " yeu" duoc. Neu co ai ngo loi " NAh yeu em" thi em se thay that nuc cuoi.
    Tot nhat la anh hay to ra quan tam, galang voi ban y' thi tu khac ban y se hieu thoi.Neu ban y cung co' chu't gi` thi` se quan tam lai.
    Neu anh muon ngo loi ra cho de hieu ( trong truong hop co ta " ngay tho nhu nai to") thi hay la`m gi` do' lanh man, công phu 1 tí, như vay thì con gái moi cảm dộng và thấy bản thân mình " có giá " ( dùng từ hơi wá nhưng mà thật đó). Vi dụ như : xếp cỏ khô thành tên của cô ấy ( TRANG phai kô?), to vào, rồi đốt cháy rực rỡ, sau đó gọi cô ấy ra, đứng từ trên cao nhìn xuong----> cô nào tim = đá cũng phải chảy nước . ( chiêu này o trong phim American Beauty đấy, em thấy rất cảm động ..... đậy
    Cố lên.
    moonflower
  4. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi 1 chút , tôi muốn biết rõ hơn 1 chút về câu "hãy nói đi nhưng đừng đi quá xa " ! vậy ở đây khi nói ra câu đó rùi thì còn cái gì là xa hơn nữa đây ??? Bạn nên im lặng hay nên nói thì hãy để cho lý trí của mình quyết định !

    There is something only love can do
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tôi sẽ không nói cho bạn ấy biết đâu nhưng mà tôi sẽ hành động cho cô ấy hiểu rằng tôi lúc nào cũng luôn quan tâm lo lắng cho cô ấy dù rằng tôi không được gần gũi với cô ta. Vì cô ta còn quá trẻ để "yêu" nhưng ở tuổi cô ấy thì đang trưởng thành một cá tính khác có thể gọi là tình cảm, nhưng đó chỉ mới là tình cảm mới lớn nên rất nhạy bén và rất dễ phát sinh. Còn phát sinh theo chiều hướng tốt hay xấu là do bản thân bạn đối xử hay nói chuyện cho cô ta hiểu bằng cách nào và cảm nhận về bạn ở cô ta như thế nào nữa. Chúc bạn thành công ... .Dù sao đi nữa tôi cũng muốn bạn thành công nhé anh bạn ...

    Nothing Impossible
  6. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi nào hả: Khi cô ấy phát tín hiệu đèn xanh ( mà nếu như người đó chưa học luật thì cô ấy ơi! chịu khó dắt tay người ta qua đường cho rùi). Các chàng đừng có thế mà nghêu ngao nha..... Coi chừng đưa lên tận trời xanh, rồi................nó rớt xuống cái bụp.... để kinh hồn nó ra....
    Còn nữa, các chàng nên nói cho người ta biết khi............. mà biết chắc rằng: Mình và đối phương vẫn sẽ an toàn sau khi nói ba chữ ấy ấy đó, còn không thôi thì áp dụng nói sáu chữ như phim: "Nỗi lòng thấu trời xanh đi" hì hì.... he...he.....
    I HAVE A DREAM
    Được ga_quay sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 11/04/2003
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em ấy mới có lớp 11 thôi thì để em ấy học đã chứ. Theo như kinh nghiệm của meoconNT (bạn meocon thì đúng hơn) những đôi nào yêu từ cấp ba đến giờ đều tan vỡ hết rùi! (meocon đã học năm thứ 4 đại học rùi)
    Nếu bạn thực sự mến em ấy thì hãy tỏ ra quan tâm lo lắng cho em ấy đi, như thế có khi còn được lòng cả phụ huynh ấy chứ! Nhưng mà đừng có vội vàng nói gì, chỉ là bạn tốt là được rồi. Đợi đến lúc em ấy đã thi đỗ đại học thì đâu có muộn gì!!!
    Happy now!!!
  8. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuối wá..Đúng là trẻ con..
    cái lãng mạn của các cô ấy= (mấy tháng lương + tính từ ĐIÊN)
    Thieuhoa
  9. vothanhdong

    vothanhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh yeu mot nguoi nhungnguoi do lai co kha nhieu nguoi theo<co ay chua biet tinh cam cua minh > phai lam sao day??????
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ khi nào có thể, nhưng khi nào có thể nói là cả một vấn đề.
    Quậy đê - xem bác la trung lèm gì nào

Chia sẻ trang này