1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào thì zai mới đưa bạn gái về ra mắt gia đình???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemlybiwi, 11/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sontb

    Sontb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau khoảng từ 6 tháng là có thể về nhà nhau chơi rồi. Nếu bạn trai bạn chưa dẫn về nhà thì bạn cứ hỏi thẳng bạn trai bạn xem sao.
    Mình nghĩ trước khi về nhà bạn trai bạn chơi thì bạn cứ tranh thủ tìm hiểu đầy đủ về mọi người của gia đình của bạn trai bạn trước đã.

  2. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    tớ + zai nha` tớ chưa yêu nhau, zai đã đưa tớ về nhà ăn cơm trưa với bố rồi. h đc 2 năm, lượn lờ qua nhà zai thường xuyên, tuần nào ít wa, mẹ zai hỏi luôn
    ặc ặc, cơ mà anh zai nhà tớ tính tây. bố mẹ cũng tây, thoải mái lắm, chắc nghĩ đưa về nhà cho thoải mái, chứ anh í chẳng nghĩ chuyện j xa xôi hết ah hehe. mặc dù anh í yêu tớ là ng đầu tiên
  3. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    nên tớ nghĩ cái này tuỳ từng anh zai thôi. có anh tính chuyện nghiêm túc với mình, nhưng có thể do ít nói chuyện với bố mẹ , tính kín đáo, ít nói thì chắc lúc nào gần cưới mới về cho bố mẹ biết.
    còn nhà nào bố mẹ thoải mái, để con tự do tìm hiểu thì khéo ông í dẫn về nhà đến 5-6 cô bố mẹ cũng chẳng nói j í chứ
    cứ yên tâm với Ty và người yêu mình cho thoải mái, đỡ lăn tăn hehe
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đưa về nhà giới thiệu đã gọi là cưới!
    Chẹp yêu nhau lâu rùi mà hok qua lại nhà người yêu chơi bời thì cũng hơi lạ
  5. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao trường hợp của bạn giống mình quá vậy? Nhưng mình và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm rồi cơ. Mình cảm thấy buồn lắm, và cả khó hiểu nữa. Mà mình năm nay 24, còn anh ấy 30 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu. Anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện tương lai với mình. Có nhiều lần mình cũng nói đến vấn đề đó, nhưng anh toàn lảng sang chuyện khác. Tớ đòi về nhà chơi thì anh nói nhà đang có chuyện nên chưa muốn đưa mình về, nhưng mình chắc chắn là bố mẹ anh ấy đang muốn anh ấy lấy vợ. Và tớ cũng biết bố anh rất khó tính. Mà giờ mình và anh một tuần chỉ gặp nhau 1 lần vào cuối tuần thôi. Sáng qua mình gọi điện cho anh và nói là " Mình cưới đi" ( mình chỉ chêu vậy thôi). Thế là anh nói là "còn bao nhiêu việc quan trọng phải làm, cưới làm sao được". Rồi mình lại hỏi "quan trọng hơn cả việc lấy em à". Anh phang luôn một câu trả lời " Chứ còn sao nữa..". Chấm hết! Mình không biết phải làm sao nữa. Mình yêu anh ấy nhiều lắm. Mọi người ơi thế là sao vậy?
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngược lại. Quen nhau gần 2 tháng, yêu. TRong thời gian cưa cẩm thì chả bao giờ đưa mình đi chơi với bạn. Đến lúc yêu rồi thì hình như được hơn 1 tuần gì đấy đã rủ về nhà chơi với cô em gái. Tuần sau rủ về quê chơi ra mắt các cụ, họ hàng cứ như đúng rồi(Bố mẹ ở xa ah). Mình lại cứ tưởng là phải thông báo các cụ từ lâu lắm rồi mời đưa mình về. Tại trc hôm về cứ thấy mẹ anh gọi điện hỏi muốn ăn gì, mấy giờ về, đi thế nào, có cần ra đón không. Đến nhà thì cụ nói chuyện cứ như con cháu trog nhà làm mình hý hứng cứ tưởng được quý lắm ý.
    Giờ mới nhận ra, thực ra zai chỉ alo, con đưa bạn gái về. Cả nhà giật mình vì từ trc đến nay chưa bao giờ thấy kể gì về mình, ngoài cái tên hôm gọi điện mới nói.
    Bây giờ thì ổn rồi, buôn bán với bạn bè và em gái ông ý suốt, gđ zai cũng chả ghét, chả quý mình. Bình thường.
    Thế nhưng mà, ra mắt ko có nghĩa là sẽ xin cưới ngay đâu ah. Thế nên, cũng chả sốt ruột làm gì.
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô bé này câu trước đập câu sau là sao.
    Chẳng thấy đề cập chuyện tương lai, lại chờ qua Tết bỏ á.
    NY mà đề cập chuyện tương lai có mà sướng bỏ xừ
    Cũng tuỳ vào người thôi, nếu sống kín đáo thì việc dẫn về là chuyên to đấy ( Nó to đến mức Cưới xin đấy)
    Còn nếu anh nào phổi bò tí thì việc dẫn về nha hay hok chỉ là CHƠI Í MÀ.
    Mình có thằng bạn cứ yêu em nào là lại dẫn về giới thiệu bố mẹ....cuối cùng thì có nên cơm cháo gì đâu.)
    Đầu tiên phải xem NY bạn kiểu gì đã. Nếu là người nội tâm thì đừng có mà ép buộc, cứ khuyên bảo dần dần.Bảo hắn là : về chơi í mà chả có gì đâu ( còn nếu có í gì thì đừng có nói cho NÓ biết).
    Còn thể loại vô tư thoải mái mà chưa dẫn về thì chắc chưa xác định lắm ( Tất nhiên mỗi người đều có lý do, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ bạn hok fải iu tiên No.1 thôi)
    W u HP

Chia sẻ trang này