1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi caysi_it_noi, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi nào yêu?

    Người yêu ơi!
    Anh gọi tên em mà chẳng biêt em là ai, làm nghề gì, em có mái tóc màu gì, em thích gì, em yêu gì, em sống ở đâu.

    Không biết đã từ bao giờ, từ cái thuở anh còn mặc quần thủng, anh đã đi tìm em, nhưng tìm mãi, tìm mãi mà anh chẳng bao giờ thấy được em, hình như anh với em như một trò chơi đuổi hình bắt chữ, anh đuổi gần tới nơi thì em lại chạy mất, trái tim anh càng muốn đuổi, em càng chạy mất, và tới tận bây giờ anh vẫn đuổi mà chẳng thấy em đâu.

    Anh ước được ôm em, được hôn nụ hôn đầu đời của anh lên đôi môi của em, được nắm tay em đi trong tiết trời se lạnh của Hà nội nhưng bao giờ, bao giờ em mới có thể cho anh thực hiện được điều này đây hỡi người yêu của anh?

    Anh muốn được gọi tên em thật nhiều, muốn được ở bên em không bao giờ chán, muốn cuốn chặt trời đất vào trong em muốn được đọc những suy nghĩ tâm tư tình cảm của em?Em ở đâu?

    Anh muốn được khóc vào lòng em những lúc anh đau khổ, muốn đánh em cho bõ tức vì anh quá yêu em, nhưng em ở đâu?

    Anh muốn được như mọi người nhưng tại sao anh vẫn không được tại sao anh vẫn không tìm thấy em? Hỡi người yêu của anh?
  2. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ông này mắc bện "ảo tưởng rùi" ... kiếm 1 em mà "thực hiện mong ước" .... đừng để lâu quá ! Già mất lúc bào ko hay đâu ...
  3. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chợt tỉnh giấc mộng nhớ tới em
    Em đã quay gót theo người cũ
    Anh về lặng lẽ bước đơn côi
    Tình anh thôi thế đủ rồi
    không biết tim em có nhận
    hay để anh ôm trọn niềm đau
    Vẫn hiểu yêu em thì đành chịu
    Ma sao đau nhói ở trong lòng
    mang trái tim ai không biết yêu thương
    ai gạt vấn vương không đau từng khúc ruột
    Rồi tình yêu có bao giờ nảy nở
    Cho anh một mùa xuân mới phải không e?
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ng­ười yêu ông hay đi lang thang ở đường lắm.
    Ông cứ ra đường nhìn thấy đứa nào đầu bù tóc rối ,quần áo rách rưới,vừa đi vừa cười ...... thì nhận làm người yêu nhé
    Chúc vui, hạnh phúc
    há há há
  5. van_phuoc190

    van_phuoc190 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đang mơ cần đánh cho tỉnh người kô chứ
  6. extremelysweetkiss

    extremelysweetkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Người yêu má đỏ môi hồng
    Tóc xanh mắt biếc mà lòng bạc đen.....

    Người yêu đấy khoái chưa!!!!!!!!!!!!
  7. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói lung tung. Như thế là không hay đâu.
  8. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đối với tôi nó rất thiêng liêng. Khi nào yêu tôi mới nói là yêu còn không yêu thì quyết không yêu. Thà ế sưng cũng được
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hixxxxxxxxx vậy sao anh ko để bao giờ người yêu tự đến mà lại phải gào ngưòi yêu ơi em ở nơi đâu àh cái jì tự đến nó sẽ đến tự đi nếu ta ko bít giữ.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hế . Chắc là ông này đến khi nào răng móm mém , tóc bạc phơ , chống gậy thì yêu được rồi đấy .

Chia sẻ trang này