1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi caysi_it_noi, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn ngày này cứ dai dẳng trôi theo ngày khác. Anh buồn vì mình chẳng có người yêu. Buồn vì không giống như những người khác, anh buồn khi không được giống dù là một phần thôi của Romeo và Juliet. Ngày với ngày trôi qua một cách lặng lẽ, và nỗi buồn của anh cứ chất dần, dần dần lên, nó sắp sửa thành một quả núi và sẽ đổ bất cứ lúc nào. Anh rất nhớ em, người yêu của anh mà anh chưa biết mặt.
  2. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến lúc nào ai mà biết trước được, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội thì phải biết nắm bắt, còn nắm bắt cơ hội như thế nào thì tự chiêm nghiệm lấy đi
    Trong tình yêu nên có mơ mộng, nhưng không được viển vông !
  3. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều vì đã cho tôi một lời khuyên hay
  4. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống với tất cả tình yêu mà bạn có được trong cuộc sống này. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn
  5. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    ạc ca j nếu là tình yêu lạc lối thì sao ?
  6. caysi_it_noi

    caysi_it_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải tình yêu đẹp rồi, làm sao mà lạc lối được khi mà mình là một người có trái tim rộng mở, và đôi tay rắn chắc.
  7. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác mơ mộng quá ,theo em thì nếu bác ko tìm được cái xương sườn thứ bảy của mình thì bác cứ như em nè
    TIỀN ƠI ANH YÊU EM LẮM CƠ.KHEKHE
    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ
  8. MissZhu

    MissZhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác này đã đến tuổi ế chưa mà sao mong chờ tình yêu dữ dội thế ? Đúng là bác quá mơ mộng và văn vẻ, chưa có ng yêu mà đã nói như là có ng yêu và yêu tha thiết lắm rồi đấy. Con gái thường ko thích những boy quá ướt át, mơ mộng đâu. Chị em nào đọc được những dòng này cảu Bác đảm bảo ko ai có thẻ yêu bác. Nói chân thành đấy.

Chia sẻ trang này