1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ng` yêu:" cố tình hay vô tình có baby" các bác giai sẽ nghĩ gì và làm ntn?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi motlanvamaimai, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    khi ng` yêu:" cố tình hay vô tình có baby" các bác giai sẽ nghĩ gì và làm ntn?

    dạ!
    vấn đề này không phải là hiếm lắm
    có điều ng` gặp phải tình cảnh này thì khác nhau
    cái em quan tâm là các bác giai nghĩ gì?
    khi mà: ng` yêu bác cố tình ăn đạn để giàng buộc hay có mục đích gì khác
    ng` yêu bác vô tình ăn đạn do ko hiểu biết hay sơ suất của 2 bác
    thế nhỉ!
  2. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Dù với lý do gì, người ta đã mang baby của mình mà mình tính cách chạy thì mình là thanừg TỒI!
    Sao lại đổ hết tội lên đầu người yêu nhỉ?
    Thế lúc người ta cố tình ăn đạn - thì đạn của ai?
    Của các bác đàn ông chứ ai!
    Thế người ta bắt các bác bắn à?
    Không phải, các bác bắn đạn vì các bác thoả mãn cái sướng bản thân!
    Vậy đó, làm thằng đàn ông, dám làm dám chịu!
    Đã xxxx mà không muốn vướng bận thì phải quách tỉnh, biết kỹ thật cao, nói thật đấy!
    Còn khi con nhà người ta ẽnh bụng ra, baby là giọt máu của mình mà xù là thằng HÈN!
    Hết!
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    vậy là ý kiến đầu tiên đã có
    thièng con giai nào bỏ rơi bạn gái trong tình trạng đó là thièng hèn
    nếu là bác ấy thì bác ấy sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!
    vote cho chủ đề của em đi! em vote ***** cho bác lun co wa có lại em ko phải đứa ham hố mấy cái ấy! nhưng em thích
  4. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có hèn hay không, nhưng có một chuyện thế này.
    Thằng bạn tôi, làm ở Bưu Chính Sài Gòn gì đó, trong Nam. Xa nhà, có cặp kè với một em, cả hai xác định qua đường thôi, em kia cũng một thời ngang dọc phết. Ai ngờ, một lần nào đó, em ý......... dốc ngược trở lại cái BCS sau khi cậu chàng vứt vào thùng rác rồi ra về.
    Hơn tháng sau em ý về quê, chào thắm thiết.
    Hơn năm sau, em ý bế con lên. Cậu chàng đang xép kết nạp Đảng, chuẩn bị thăng chức, không muốn to tiếng.
    Xét nghiệm ADN xong, đúng con mình, thế là cưới.
    Giờ chia tay rồi, con cậu chàng nuôi, em kia được nửa cái nhà quy ra giá cậu chàng mua lại gần 600 trẹo thì phải. Bạn bè, ai cũng bảo là "ngu thì chết", mình thì chẳng biết thế nào, tuỳ mỗi người nghĩ.
    Ngu chết, khôn chết, chỉ có biết là không chết
  5. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa nuôi đc thì đành giải quyết, còn nếu ko thì:
    Cố tình: ko thể cưới.
    Vô tình: thôi đành nhắm mắt đưa chân.
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    thêm một ý kiến nữa!
    bác trai này thị gặp phải em ng` yêu có thủ đoạn và mục đích hằn hoi ko trách được!
    nhưng vấn đề ở đây là bác ý lại có trách nhiệm với cô gái ấy! có đáng hoan nghênh trong chuyện này ko nhỉ!
    mà trách thì trách ai????
    trách ng` ham của mà sẵn sàng tòi ra một baby để mưu lợi cho mình
    hay trách ng` có trách nhiệm với những gì mình đã làm rồi rốt cuộc tình mất! tiền mất! gà trống nuôi con
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đây là quan điểm của bác ạ?
    giải quyết! cách thông dụng bi giờ cũng phải! ko nuôi được sinh ra chỉ làm con nó khổ! mình cũng khổ
    Ko cưới nếu ng` yêu bác nó cố tình cho bác vào tròng ổn ko nhỉ
    cuới nếu vô tình nhưng .............vô tình hay cố tình đôi khi khó phân biệt lắm ạ
  8. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế
    Đọc bài của Bác Cưới ít thôi ( Em rất tâm đắc với Bác, đời 1 thằng đàn ông, cưới 1 lần vợ là quá đủ hương vị nhân gian rồi, nếu có ngày tự do, có điên thì mới cưới thêm lần nữa ) - mới thêm 1 kinh nghiệm xương máu : Không xả rác bừa bãi, BCS sau khi sử dụng phải do chính chủ thu hồi và xử lý theo quy chuẩn an toàn TCVN 2006xx - đúng là giang hồ hiểm ác thật!
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cho vào trong tôi đc chứng kiến tận mắt, nghe tận tại nên tôi ko lạ lắm, nếu cưới thì sau này cũng lệch pha, dễ bỏ nhau, vì trong lòng đã có nỗi ấm ức bất bình rồi thì khó mà kìm nén lâu được. Tất nhiên cố tình hay vô tình ban đầu ko biết được nhưng sau này rồi thế nào cũng biết, đương nhiên là biết muộn thì cũng khốn nạn to, mà đa phần là biết muộn, sau khi sự đã rồi!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thì về quê xin 2 họ làm đám cưới thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này