1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ng` yêu:" cố tình hay vô tình có baby" các bác giai sẽ nghĩ gì và làm ntn?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi motlanvamaimai, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    em haft nhầm rồi, chú nạn nhân là người giới thiệu chứ ko phải là người được giới thiệu, đọc chưa kỹ mà đã reply lại nhanh thế
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    nói chúng acb mà có còn tầm tuổi 20-25 cũng khó nghĩ đấy,nhưng mình nghĩ những thành viên của box này ko để cho việc ngoài ý muốn đấy xảy ra đâu .
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bậy!!! Gặp nước mấy em nòng nọc chết ngay tắp lự, nếu bảo dưỡng tốt trong nhiệt độ thường chỉ sống được vài tiếng (tiếc là em không nhớ, đại loại có cái phim gì mà có anh chàng đi hiến nòng nọc, ở BV không có cảm hứng, đòi về nhà mới lấy được, nhưng vì mấy em nòng nọc ý chóng chết nên anh chàng phải phóng xe rõ nhanh, gây tắc cả đường, cuối cùng phải có cảnh sát giúp đỡ mới hoàn thành nhiệm vụ). Các bác không nên tin vào mấy chuyện đồn thổi hoang đường.
  4. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, thành thật mà nói tớ rất buồn vì bạn. Chuyện tớ nói ra, tớ biết thế nào là đúng, bạn lại nói "nghe đã thấy bốc phét rồi".
    Bạn biết cái " sau một thời gian ngắn" đã chết là bao lâu không? Nếu nằm nguyên trong BCS ở môi trường nhiệu độ bình thường, thì là khoảng 24h đó bạn ạ.
    Lần sau, ăn nói đừng có hàm hồ nữa nhé, tớ lại mất công..... buồn cho người dưng.
    Bạn boy_da_gia_con_xau ạ, thú thật tớ chẳng muốn nói với bạn đâu, nhưng bạn quote bài tớ cẩn thận quá, tớ lại phải nói.
    Cái chuyện dốc ngước vào, tớ là tớ cũng thấy lạ. Nhưng bạn nhé, mỗi lần đồng chí kia ABC xong lại cẩn thận buộc BCS lại, và khi thắt nút thì thường là cách kiểm tra tốt nhất BCS có bị thủng hay không, vì lúc đó BCS thường phồng lên và có cả không khí trong đó.
    Điều thứ 2, môi trường dịch axit bạn nói đó, bạn ạ, diệt thì diệt, thế sao "rút ra không kíp" vẫn đi như thường. Chạm nhẹ ở ngoài ngoài vài chục ngàn chú tinh binh thôi còn lo có thai ngay ngáy, nữa là dốc cả vài triệu chú thằng vào trong. Khó gì đâu, sau khi quan hệ, nó....... rất cởi mở.
    Thôi, vừa sợ vừa buồn vì bạn nữ ăn nói hàm hồ, ứ dám kể nữa.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ga` con chẳng biết rõ về cái chuyện này, chỉ biết tinh trùng bị chết khi tinh dịch khô đi thôi. Còn mấy ví dụ bạn viết thì chẳng thấy liên quan gì cả.
  6. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cho người con gái đó cố tình hay không cố tình thì người đàn ông đã chấp nhận làm chuyện đó thì phải chịu trách nhiệm thôi . Có thêm đứa con cũng vui mà...haha...j/k
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Được em kết bác này
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp tình huống này bao h nhưng cứ đề phòng vẫn hơn
  9. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    He he! thằng Ku nào mà ngu thế, ăn thì cũng phải ăn cho khéo chớ, Mình tự biết làm cho mình mà. Nhưng nếu mà bị dính cái đó tôi nghĩ ( đọc toàn thấy mấy bạn đạo đức giả, cao thượng chỉ thiệt ):
    + Nếu cố tình : Khi yêu và thịt rồi, cô gf nghe bọn bạn bè hay người thân nói thế này thế nọ ===> sợ mình bỏ nên úp xọt ===> mang đi huỷ ( cũng lên nhẹ nhàng )
    + Nếu vô tình: xem mình đã ổn định cuộc sống chưa? nếu chưa thì nói thẳng với kon pé đó: Anh yêu em, và phải có trách nhiệm. Nhưng bây giờ anh chưa đủ tinh thần, tâm lý hay điều kiện lập gia đình và làm cha đứa bé. ===> nịnh nhiều vào ===> hủy nốt ( giải quyết nhẹ nhàng)
    Chung quy lại: dù sao đã là con người thì cũng phải có 1 tấm lòng. Ngồi xem xét lại: có lên lấy người ta ko? ng` ta có thực sự là người mà mình mún ko? và không thể xa nhau không? và có mún thằng ku ra đời ko? vì khi yêu đẹp đẽ là 1 chuyện nhưng lấy nhau sống thế nào lại là 1 chuyện khác. Đời không độc không anh hùng! nhiều thằng còn độc hơn cả ta.
    Được HectorViet_v2 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 29/10/2006
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bác ko nghe thấy tình huống ở trên à! nói cẩn thận mà vẫn chết đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này