1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ng` yêu:" cố tình hay vô tình có baby" các bác giai sẽ nghĩ gì và làm ntn?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi motlanvamaimai, 25/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    hớ! có chắc đứa bé có 50% ko nhỉ! tớ nghĩ gen của Ba nó nhìu hơn của má nó chứ
    hầu hết chuyện tớ biết thì ko thấy có mấy bác gọi là đàn ông chân chính đâu cả toàn tiểu nhân
  2. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ê, trường hợp này anh chàng nhà ta quên mất là fải xét nghiệm lại xem có đúng cô nàng này là mẹ của nhóc tì đó không đã chứ. Mất oan 600t rồi còn gì. khổ thân
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này nhá. Đủ 18 tuổi rồi, có thể tự quyết định, lúc quan hệ không cưỡng ép, không vũ lực. Thế là đủ.
    Trước lúc quan hệ, trong câu chuyện bình thường cũng đã nói chuyện với nhau, xác định rõ ràng rồi, lúc này đã muốn cưới hay chưa, nếu cả hai chưa sẵn sàng cho việc cưới xin mà dính rồi ép cưới thì rõ là gài. Nếu là cố tình gài, có thể sẽ bị cho rằng "ngu thì chết, bệnh tật gì". Thường trong chuyện này nữ thiệt thòi nhiều hơn nam khi dính. Trừ khi ông nào có chức quyền, trong xã hội là một người respectable thì mới sợ xì căng đan này nọ.
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 28/11/2006
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    em tưởng toppic nì vào dĩ vãng đến nơi rùi hum nay bác lại lôi nó lên thế này thì tội gì em ko nói tí
    nói như bác có nghĩa là Thanh niên chúng ta khi chưa sẵn sàng cưới mà ng` yêu dính thì la` cô ý "ngu" lúc ấy kệ cô ấy giải quyết nói phũ phàng là thế có đúng ko nhẩy
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Chả biết có hèn hay không, nhưng có một chuyện thế này.
    Thằng bạn tôi, làm ở Bưu Chính Sài Gòn gì đó, trong Nam. Xa nhà, có cặp kè với một em, cả hai xác định qua đường thôi, em kia cũng một thời ngang dọc phết. Ai ngờ, một lần nào đó, em ý......... dốc ngược trở lại cái BCS sau khi cậu chàng vứt vào thùng rác rồi ra về.
    Hơn tháng sau em ý về quê, chào thắm thiết.
    Hơn năm sau, em ý bế con lên. Cậu chàng đang xép kết nạp Đảng, chuẩn bị thăng chức, không muốn to tiếng.
    Xét nghiệm ADN xong, đúng con mình, thế là cưới.
    Giờ chia tay rồi, con cậu chàng nuôi, em kia được nửa cái nhà quy ra giá cậu chàng mua lại gần 600 trẹo thì phải. Bạn bè, ai cũng bảo là "ngu thì chết", mình thì chẳng biết thế nào, tuỳ mỗi người nghĩ.
    Ngu chết, khôn chết, chỉ có biết là không chết
    [/quote]
    Nếu là tui mắc phải trường hợp này thì đưa ra pháp luật giải quyết ! tui sẽ trợ cấp cho con tui ! ko có cưới xin j` với 1 người cố tình bẫy mình như vậy ! quá dại ! phải biết sống ác , sống tàn nhẫn để mình sống mạnh mẽ hơn !
  6. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hì, chuyện muôn thủa mà các bác. Có câu chuyện thật đây, các bác vào khuyên nhủ cho bác wander06 cái nhẩy: http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/874312/trang-3.ttvn
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thế đã có chú giai nào nghe hay đọc câu chuyện gần đây là : nữ tử tù ở phòng biệt giam chờ ngày thi hành án sau cỡ đâu gần 1 năm mà bồng nhiên có thai 6 tháng chưa - chuyện tại VN luôn nhé chứ không phải ở st ncs ngoài đâu - thế mới biết khi các chị em nhà ta cố tình úp sọt thì khó thoát lắm - nhất là khi chị em lên đến cao trào mà 2 tay quắp vào mông lại thêm 2 cái chân ấn vào nữa thì ......rút ra thế quái nào được - nên nếu mà không đi áo mưa thì các anh em nên sử dụng bí kíp doggie style để chủ động nhé - chứ không nên theo kiểu truyền thống
    và nếu mà là yêu nhau thì dám chơi dám chịu thì mới đáng mẹt đàn ông chứ còn chạy làng thì ...chối thật nhất là khi để 1 người đã từng yêu mình hay dã xxx với mình nó khing thì còn đâu mẹt mũi nữa - còn không muốn lăòng ngoằng nhức đầu thì sống lành mạnh thuỷ chung không ăn tạp nhé các anh em
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 06/01/2007
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Với ai chứ với tớ thì baby chả giữ được tớ nếu thực sự tớ chán cô gái đó.Có baby hả? Tớ ko cưới làm qué gì được tớ nào
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tui mắc phải trường hợp này thì đưa ra pháp luật giải quyết ! tui sẽ trợ cấp cho con tui ! ko có cưới xin j` với 1 người cố tình bẫy mình như vậy ! quá dại ! phải biết sống ác , sống tàn nhẫn để mình sống mạnh mẽ hơn !
    [/quote]
    Bó....
  10. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tui mắc phải trường hợp này thì đưa ra pháp luật giải quyết ! tui sẽ trợ cấp cho con tui ! ko có cưới xin j` với 1 người cố tình bẫy mình như vậy ! quá dại ! phải biết sống ác , sống tàn nhẫn để mình sống mạnh mẽ hơn !
    [/quote]
    Tôi cũng đồng ý! Tôi cũng không muốn cưới xin với một người như vậy! Tôi sẽ đón con về nuôi. Nếu nó là con trai, tôi có cái để dậy nó đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này