1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi ng yêu quá mê tín

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TramKul86, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    khi ng yêu quá mê tín

    Tui có con bạn dễ thương lắm, bao nhiu chàng theo thì k đổ lại bị đổ cái rầm 1 anh mà giờ nó mới biết anh ý lại quá mê tín.
    Ông ý còn nói thẳng với nó: "E sinh năm bao nhiêu, nếu là 85 thì k hợp tuổi là k iu đc đâu đấy". Mình nghe mà pó tay. Bây giờ còn trẻ mà đã mê tín thế này đây.
    K chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống ông ý cũng mê tín như thế đấy. Hôm nào có việc quan trọng ra khỏi cửa mà gặp con bạn mình-ng yêu ông ý đó- là quay lại ngay. Chịu thua chưa?
    Trẻ thế này có nên quá mê tín hay k? Trong tình yêu có nhất thiết phải mê tín đến mức này k? Chẳng nhẽ sau này cưới chọn ngày, có con cũng phải chọn ngày ah?
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mê tín , kô bao giờ vào các trang 6,13 .
  3. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    toàn thể loại ....., nếu mà mê tín vậy thì bảo bạn anh cho thằng kia về làng đi, đàn ông con trai gì mà, coi chừng .....
  4. bong_mai

    bong_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông này ko phải chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời
    Cái mê tín cua him còn hơn cả bạn gái thì
    thế sau này nhỡ có lấy nhau mà xảy ra chuyện gì thì cũng tại mình sn 85 à?
    Kiểu này bó tay toàn tập
  5. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa, anh cũng mê tín nè
  6. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con gái mê tín còn được. Chứ con trai mà mê tín thì...chẹp chẹp!!!!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hehe...vui nhỉ, hôm nào đi chơi cũng chọn ngày, tỏ tình cũng xem ngày, thế thì mất cả cảm hứng va thi vị.
  8. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mê tín thì mới làm to được
    Và hầu hết những ông lãnh đạo ở nước mình, càng to càng đi lễ lắm
  9. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thằng kia nó làm kinh doanh hay sao mà mê tín? Mấy người làm kinh doanh thì rất mê tín đấy, làm gì cũng coi ngày, coi phong thuỷ, xây nhà cũng phải chọn hướng kẻo tiền chạy ra. Nếu thằng kia thương con bạn, chỉ khó khăn khi gắp công việc cũng có hề gì nhưng lúc nào cũng quá tin vào tướng số là nó có thể ảnh hưởng cuộc đời mình rồi có gì lại đổ thừa do con bạn em hay nguyên nhân khách quan mà không nhìn nhận cái sai của mình thì con bạn em sẽ khổ lắm đấy
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hôn nhau mà cũng phải chọn giờ đấy. có chịu đc cảnh mê tín thế này k? Đâu phải ông nào làm to cũng mê tín đâu

Chia sẻ trang này