1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ngỏ lời không được người ấy chấp nhận, bạn sẽ làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi johnsmithvn, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Khi ngỏ lời không được người ấy chấp nhận, bạn sẽ làm gì???

    Đây là vấn đề tế nhị những cũng xảy ra nhiều trong thực tế. Vậy phải giải quyết sao đây, có nên tiếp tục hay ngừng lại, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu bạn. Tôi và bạ có thể đã và chưa bao giờ phải ở trong tình trạng này nhưng biêtw đâu một lúc nào đó sẽ là mình thì sau. Vấn đề này dành trao đổi với tất cả mọi đối tuợng. Rất chờ đợi những ý kiến thiết thực của các bạn để chúng ta cùng han jchế tối thiểu điều đó phải xảy ra

    Ngay do, ngay do se khong xa xoi, va chung ta la nguoi chien thang. Duong den nhung ngay vinh quang khong con xa, du kho khan van con.
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chửi thầm trong bụng , nhỏ này làm cao dữ há ...
  3. soBiq_biBeo

    soBiq_biBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    từ chối hả hehe chạy di mua lấy túi bùa để xem nàng có từ chối nổi nữa không . hè...
  4. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đi về nhà mà kiếm chai rượu giải sầu, nhớ uống vừa thôi không lại cảm thì khổ. Bao giờ phê phê thì leo lên giường mà đi ngủ. "Ngày mai trời lại sáng lo gì" không yêu được người thì thôi yêu người khác. Khi yêu bao giờ chả thấy người mình yêu là nhất đến lúc ghét rồi mời thấy đời đầy cô còn ngon hơn
    -------------------------------
    Trước xóm, sau thôn tựa khói ***g,Bóng chiều man mác có dường không,Theo lời kèn mục trâu về hết,Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.
  5. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hee ! ý này thế mà hay....Nhưng sya men rượu sớm mai anh tỉnh, say men tình anh nửa tỉnh nữa say đấy jaaaaaaaaa.
    Còn mình thì khác.. nếu thức sự yêu thì mình sẽ tạo cho mình một scơ hội khác, tậht sự chín mùi hơn... tạm gác coi như mình chưa ngỏ lời heeee !
  6. Bác là con trai mà , mới có tí khó khăn mà đã lui quân là sao, phải chứng tỏ cho người ta thấy bản lĩnh của mình chứ

    Juve! Ale!
     
  7. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ờ ngỏ lời mà nàng không đồng ý thì phải xem lại mình rồi. Có thể nàng không thích bạn thì tốt nhất là bạn hãy rút quân cho sớm. CÒn nếu nàng chưa thực sự muốn nhận lời của bạn thì hãy kiên trì chờ đợi nhé. Và cố gắng sửa sang lại mình đi để hợp hơn với nàng...
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    . "Ngày mai trời lại sáng lo gì" không yêu được người thì thôi yêu người khác. Khi yêu bao giờ chả thấy người mình yêu là nhất đến lúc ghét rồi mời thấy đời đầy cô còn ngon hơn
    ----------------------------------
    Thua keo này ta bày keo khác lo gì. hơn 50% là F cơ mà.
    Yêu anh nhé em???
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Nói thì dễ lắm cô bé à, anh ước gì em cũng là cô ấy thì chắc là đơn giản cho bọn anh rồi, 1001 cách của Khổng Tử đã dùng hết rồi mà em í vận trơ trơ như tượng đá.............Chẳng những là làm cao mà còn làm thật cao ơi là cao ........huhuhuhuhuhuhu



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân qú , ai ngờ thân con ếch mà lại đòi đi yêu con ông trời . Lại đây thương cái nào
    I wanna lay you down on the bed of roses

Chia sẻ trang này