1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ngỏ lời người ta bảo không muốn vượt quá giới hạn tình bạn thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CAFE_MOT_MINH, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của mọi người rất nhiều . Tôi biết rằng tôi cần phải có thêm nhiều thời gian hơn nữa . Nhưng thật đáng tiếc là tôi lại không thể có cái đó được, chắc tôi phải bỏ cuộc mất.
    Hy vọng là chúng tôi có duyên với nhau, vì các cụ bảo rằng nếu có duyên thì ở xa mấy thì cuối cùng cũng sẽ đến được với nhau mà.
    Mong rằng ''sau cơn mưa trời lại sáng''
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  2. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe tới đó muốn bỏ cuộc thật vì câu trả lời đó tức là tù chối hơi bị lịch sự. Nhưng nếu CAFE_MOT_MINH "thực sự" yêu người đó thì cú kiên nhẫn tới cùng. Tôi dã biết 1 trường hợp vô cùng kiên nhẫn và đã thành công một cách đáng khâm phục.
    Cố lên!

    @Kojiro
  3. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em rất thông cảm với bác Cafe_mot_minh, em cũng chẳng khác gì cả. Cũng để ý tới người cùng lớp từ năm lớp 11, nhưng chỉ là thương thầm nhớ trộm mà thôi, rồi cũng đặt việc thi ĐH học lên hàng đầu. Nhưng híc híc, em đã làm 1 chuyện sai lầm thì phải. Valentine này em đã tặng quà cho nàng, một chuyện mà em đã từng cho rằng là ko nên làm. Nhưng chỉ 1 ánh mắt của nàng lúc nàng tặng thiếp cho em trong trò chơi Bốc thăm nhận quà, và vào cái lúc trời đánh đó em đã quyết định làm 1 cái thiếp cho nàng, ko kiềm chế được cảm xúc nữa.
    Và hic hic, mọi việc tồi tệ đã xảy đến, ngay ngày hôm sau hôm 14-2, nàng như nhìn em bằng ánh mắt khác hẳn trước kia, ít nói chuyện hẳn đi. Em cũng rất muốn cưa hàng nhưng chẳng biết làm thế nào để tiếp cận đây. Nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc nhưng lại thấy minh hèn nhát quá, nhưng tiếp tục thì phải làm thế nào em cũng ko biết nữa, mọi thứ đều mù mờ, giống như chiến sĩ ra trận mà ko co gươm vậy. Nàng rất xinh, lại rất hoà đồng với bạn bè, rất thích sự lãng mạn, mà em thì sinh ra đã chẳng biết lãng mạn là cái khỉ khô gì cả. Mọi người giúp em với, thật sự em chẳng biết phải làm gì bây giờ.
    Uớc gì em đã ko tặng quà cho nàng.
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, tôi chẳng có nhiều, nhưng những phút giây ngắn ngủi ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Những điều đơn giản giữa chúng tôi thôi, nhưng riêng bản thân tôi đều cảm thấy hp. Tôi thầm hy vọng, một ngày nào đó tôi có thể thoái mái sóng vai cùng cô ấy. Để có được điều đó, tôi hiểu rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống, bởi vì giờ đây tôi không chỉ sống cho bản thân mình nữa, cô ấy vẫn dõi theo tôi từng bước thăng trầm dù rằng chúng tôi ở xa nhau.
    Hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
    Cám ơn ngay 14-2 thật nhiều , cám ơn bạn đã đến cùng tôi.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    cafe ơi, em tin là anh sẽ có đưọc tình yêu của ngưòi ta thôi, điều quan trọng là anh phải biết chờ dợi, nhiều khi hơi "nhẫn nhục" 1 chút, và quan trọng nhất là luôn có nhwũng lời nói cần thiết khi cô ấy cần đến anh, thật quan tâm vào, nhưng nếu ngưòi ta tỏ ra ko thích khi anh "chiều" quá mức.. thì pahri giảm bớt 1 chút, chứ cứ tiếp túc có thể sẽ làm cô nàng.. ghét.. Nhưng em tin là cô nàng coá tình cảm với anh
    Lazy girl
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,. có lẽ là tình cảm của bạn, bạn gái đó cũng quý nhưng chưa đủ mạnh để chuyển đổi sang tình yêu. Nếu bạn thực sự yêu người ta thì hãy kiên trì nhẫn lại dấm cho chín thêm. Biết yêu thì nên biết chờ đợi và biết khi nào là thích hợp
    Romantic

Chia sẻ trang này