1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy di du hoc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khi người ấy di du hoc

    Trươc dây co môt nguoi bay to tinh cam voi minh,nhung lcu do minh o hê` co cam tinh nhieu voi anh ây.
    Nhưng sau khi anh ây di du hoc,minh moi phat hiên ra minh da bắt dâu nhơ'' va danh nhiêu tinh cảm cho anh ấy
    Minh lúc nào cũng nghĩ vê` anh ây''
    Vây ma` giơ dây con ngươi ấy dã thay dơitinh cma cua anh ây o con như xua nua
    Co nhiêu lcu minh giân hỏn,rơ trách moc ngưoi ta,nhưng minh` cũng hiêu rnag ngươi ta di du hic rat bân va con phai tap trung lam nhiêu thu ,nguoi ta ko the phu long` bô me nguoi ta duoc,nhưng o hêiu sao minh van cảm thây buon`
    Ngươi ta noi vân con tình cam voi minh nhung o biet phai lam sao,nguoi ta bao o the cô gang lam tot hon duoc nua(tuc la the hien tinh cam như lcu nguoi ta con o Vn) va khuyen minh hay tdung tu lam khổ bả thân nua~,hay tim cho minh mot nguoi tot hon
    Minh boi roi lam,hien nay tỏng minhd nag hôn doin nhieu cam xuc
    GIup minh voi

    Billie
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có tình cảnh gần giống với mình , khác ở chỗ là người ấy chuẩn bị đi thôi . Mình cũng suy nghĩ vì thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng cái chính là niềm tin của 2 người vào nhau . Khi ở nước ngoài thì để phù hợp với hoàn cảnh người ta có thể có những thay đổi về suy nghĩ nhưng khi mình yêu thì bạn phải hiểu là trong tình yêu không có sự ích kỉ , nếu bạn muốn khư khư giữ anh ấy bên mình thì hơi khó , hãy nhớ yêu là làm cho người mình yêu được vui hãy nghĩ đến hạnh phúc của người ấy nhé bạn .
    Cũng giống như bạn nói người ta còn có "gia đình " cua người ta mà :
    _ Gia đình trong hiện tại là bố mẹ và người thân rất mong muốn , kì vọng rất nhiều thứ vào người ta .
    _ Gia đình trong tương lai .... cái này khỏi cần giải thích hén
    Chúc bạn suy nghĩ thấu đáo hơn !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bé viết sai hoài,anh đọc không hiểu nổi.
    When I Look Into Your Eyes.
  4. CongChuaTuyet

    CongChuaTuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi, chị viết sai nhiều quá trời, em đọc hoài mới hiểu được à ! Em chẳng biết sao, nhưng em cứ thấy, thường mà một người đi du học thì sẽ chẳng giữ được nữa đâu, xa mặt thì cách lòng mà. Anh ấy của chị ở bên đó rồi, dù còn tình cảm với chị nữa, thì anh ý cũng đâu có thể bay về VN để gặp chị được phải không ? Còn chị thì suốt ngày sống trong chờ đợi hoài thôi. Chị biết không, em đã yêu 2 người... đáng thương cho em là cả 2 ngưòi lại đều fải đi du học. Một người em đã cố găng chờ được 2 năm, nhưng người ta cũng đâu còn nhớ đến mình nhiều... Tình cảm rồi cũng fai nhạt thôi. Còn người thứ 2, anh ý cũng phài đi... nhưng anh ấy nói với em, em đừng chờ anh nữa, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn, xa nhau mà ràng buộc nhau thì khổ lắm. E chẳng biết có đúng không nữa... hai người xa nhau rồi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chẳng ai giống ai. Mình không thể ở nhà chăm chăm online để đợi chat với người ta mãi được, người ta cũng đâu có nhiều thời gian, phải không chị ? Để rồi chờ người ta lúc nào mình cũng buồn, cũng khổ. E nghĩ là, hãy cứ để cho tình cảm nó tự xuôi thôi... nếu có duyên thì chắc là sẽ còn gặp lại. Còn không duyên không phận thì đành chịu thôi. Mình là con gái, khi đã yêu thì yêu hết mình, còn con trai chắc gì họ đã như vậy ! Mình chờ người ta, rồi thời gian người ta không yêu mình nữa thì cũng vô ich lắm. Tốt nhất là hãy sống vui lên chị ạ ! Em nghĩ thế là tốt nhất ! Sống để vui chờ đợi mãi làm cái gì, cái gì đến ắt sẽ phải đến thôi mà ! hì hì hì...
    Baby, when U finally, get to LOVE somebody, guess what, It's gonna be ME
  5. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ để thời gian trả lời tất cả . Cứ sống thật với mình cái đã , chỉ cần mình không hối hận là được rồi mà . Người yêu tôi cũng sắp đi du học nhưng tôi tin nếu thực sự là tình yêu thì dù cho khoảng cách và thời gian cũng không làm cho tình yêu phai nhạt . Chỉ sợ rằng cái giống tình yêu thì có nhiều ....không thể nói trước được điều gì cả . Hãy sống cho chon vẹn, sống để không bao giờ nói câu hối tiếc ...
    La vie c'est comme une histoire d'amour
  6. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy đó. Bạn gái tôi cũng đi năm ngoái. Đúng là đi xa dễ ******** cảm chia lìa. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nhưng như công chúa tuyết : đừng ràng buộc nhau làm gì chỉ khổ thêm thôi. Tôi thấy nhiều người hành động như vậy. Nhưng tôi nghĩ đó là một cách giúp cho cả 2 người cảm thấy thoải mái. Khi cô ấy đi, tôi nói là cô ấy hãy cố tìm một người nào tốt và chân thành mà có chỗ che chở khi xa nhà. Tôi buồn. Rất buồn. Nhưng sự thật thì vẫn là chính nó. Phải chấp nhận.
    Nếu không có gì thay đổi khoảng 2 năm nữa tôi cũng đi du học. Vì vậy mà tôi không muốn yêu ai vì như vậy là làm cho người mình yêu khổ rồi. Phải làm cho người mình yêu hạnh phúc !

    The Blues
  7. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Sự xa cách có thể là cơn gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng cũng có thể thổi bùng ngọn lửa lớn. ?

    The Blues
  8. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi em mới hiểu được chị viết gì
    Hình như chị viết là : khi anh ấy nói quí chị thì chị chưa biết , chưa nói còn khi anh ấy đi thì chị mới biết ------> anh ấy đã sang bên đó thì làm sao mà biết được tình cảm của chị nữa ---> chị cũng chả có thể trách ai được nữa ---> chị phải trách chính mình vì đã bỏ lỡ một cơ hội đang dành cho chị
    Nhưng em nghĩ chị đừng có buồn nữa , rồi thời gian sẽ trả lời tất cả và sau này chị cũng sẽ gặp được nhiều người nữa mà
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  9. live_without_boys

    live_without_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhưng lơi khuyên của các ban
    Thât ra trươc dây khi anh ây con ở Vn thì dã co mott lẩn mình dã cố tình làm cho anh ấy ghết mình,dẻ anh ấy snag CANADA chuyên tâm hoc hành,thì anh ấy noi răngdù ânh ấy co di dâu dinừa thì tình cảm của nah ây sdnah cho minh vẫn vây thôi va bao minh hãy tin anh ay...
    Vây ma anh ây di du hoc chưa dươc bao lâu,khoang môt thang sau thì anh ấy thya dổi hoan` toan va covehờ hưng vơi minh`
    Thât tình minh cũng o bắt anh ấy phải hứa hen gi,vi` minmh biet 5 năm la mott quăng thơinm gian rât dai va cothể anh ây se o quay lai,mìn chi muôn anh ảy hiểu răng bây giơ minh dã bắt dầu tin vao tình camcủa anh ấy danh cho minh`;diều mà truocdây minh hay nghi ngơ`...,Mình chỉ muon anh ay hieu rnag minhda tin nhưng gi nah ây noi vamuonm la mott ngưoi chia sẻ cung anh ay nhung kho khan noi dat khac que nguoi,va chi muon hai nguoi giu tinh cma như xua,o can biet den tuong lai rấo,chi can biet đen hiên tai: minh thich anh ay...
    Chỉ co vây ma anh ay o hieu ma con noi minh thâm tê.
    Anh ây da hoan toan thay dỏi..
    Nhieu luc vi buc tuc truoc nhung loi noi của nah ay ma mình tu ai ,lên giong bat can f ânh ay va che giau tinh cam that cua minh,dieu do khien anh ay nghi latinh cảm cua minhd anh cho anh ay cung chnag ra sao ca..
    Minh thuc su bôi rôi
    Billie
  10. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn.Có lẽ bạn nên suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này.nếu bạn cảm thấy vẩn còn nặng lòng với anh ấy thì đừng chối bỏ tình yêu của mình ,.Chúc bạn thành công.
    CRAWLING IN MY SKIN
    THESE WOUNDS THEY WILL NOT HEAL
    FEAR IS HOW I FALL
    CONFUSING WHAT IS REAL

Chia sẻ trang này