1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ấy di du hoc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_without_boys, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sống không cần con trai ah ! Mình cảm thấy bạn rất giống với bạn gái mình. Có lẽ la mình nhầm nhưng mình và bạn gái mình cũng lâm vao hoàn cảnh rất giống bạn. Mình rất yêu cô ấy nhưng mình không thể để cô ấy đợi mình được. Mình di những 6 năm và còn có thể là nhiều hơn thế. Đã có một lần cô ấy ói chia tay với minh. Cũng gần đây thôi. Thực sự lúc đó mình đã mất bình tĩnh, mình đã nói hết tất cả những gì mình muốn nói cho cô ấy và hoan nghênh sự ra đi của cô ấy. Sau đấy khi mình bình tĩnh lại mình lại cảm thấy buồn vô cùng. Mình thực sự không muốn mất cô ấy. Nhưng mình không thể để cô ấy phải chịu nhiều đau khổ khi không có mình bên cạnh được. Có người yêu mà không được chiều chuộng, có bạn trai mà không hề cảm thấy được ảo vệ hay săn sóc. Mình cảm thấy mình là gánh nặng của cô ấy. Có lẽ mình nên để cô ấy ra đi.
    LWB ah ! Mình ủng hộ ý kiến của bạn. Bạn hãy chia tay với người đó nếu như bạn cảm thấy buôn. Người đó sẽ không trách bạn đâu và thực sự thì người đó không hề có quyền trách bạn. Mình rất muốn bạn gái của mình đọ những dòng này. Và mình hi vọng vào điều đó. Mình cũng hi vọng là bạn trai của ạn cũng có suy nghi giống mình. Mình chúc bạn hanh phúc

    Let's smile when you want to cry !
  2. Brightvn

    Brightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bây giờ đã quá muộn để nói những tình cảm của bạn cho anh ấy của bạn, và bạn cũng đã biết là bạn phải quên anh ấy thì còn nói ra làm gì nữa. Đừng bao giờ cố vớt lại tình cảm đã mất.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đi du học hả, chia tay, nếu không đợi được thì chia tay, mà nhiều khi không chịu được sự ảnh hưởng của lối sống nơi chân trời khác ( chỉ dành cho trời Tây) vào người ấy thì cũng nên chia tay. Chia tay hoặc là chấp nhận một một con người còn lai 7_80% của người mình từng yêu. Còn ai si tình thì không bàn nữa, về nhà cố mà khấn bái cho người ta đừng yêu ai bên ấy mà chỉ mãi yêu mình. Nếu không thì chấp nhận chiến đấu tình cảm với kẻ kia.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này