1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ngưòi ấy im lặng ~.~

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi salucifer, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn nì lãng mạn như phim ý nhỉ? nhưng mình không thích cái cách bạn đang nghĩ về tình yêu. Hình như gia đình bạn rất giàu có. Như vậy tương lai của bạn là cực kỳ sáng sủa
    Mình nghĩ là cô bé đang tự ty, và cũng sợ nữa. Nói thật là con gái mình sợ nhất là yêu phải người như bạn, cái gì cũng có và thường thích gì thì làm bằng được, khi ko thích thì thẳng tay rẫy người ta. Cho nên để an toàn mình nghĩ cô bé ko nói với bạn là điều đương nhiên và cũng ko liên lạc để đỡ phải khổ về sau này.
    Bạn hãy cho mình thời gian suy nghĩ về mọi chuyện, và xác định lại tình cảm của mình , Khi nào thấy chắc chắn thì hãy nói cho cô ấy biết.
    Mình đang phải trả giá đắt cho sự ngu ngốc vì đi yêu một người giống bạn. Và mình đang phải tự đứng lên, khó khăn và khổ sở biết bao.
    hãy nghĩ cho cô ấy nhé! Đừng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và làm cô ấy khổ
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện của bác.
    Nhưng mà khi người ấy im lặng là lúc đáng sợ nhất!
  3. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã cho mình lời khuyên.(thanks voicon80 và liltegirl).
    Hôm nay là đủ 1tháng 1tuần mình hôk liên lạc đc với nàng.Mình vẫn chưa tìm đc lối đi cho bản thân ><! Lần đầu tiên mình thấy bế tắc quá.Litlegirl ơi ! bạn là girl lại từng trog cảnh này,lúc đó bạn nghĩ j` và đã làm j` cho mình bít đc hôk
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Mình hiểu tâm trạng của bạn bây h. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình:
    Đó là những ngày đầu tiên khi mình nhập học đại học. Có một người luôn quan tâm đến mình, nhưng mình không dám bắt chuyện với người ấy vì mình và người ấy khác nhau nhiều quá: gia đình người ấy rất khá giả, và người ấy là con út được cưng chiều. Còn gia đình mình bình thường, mình ở quê lên HN học, tự hứa với lòng mình sẽ chỉ học ko bao h nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì thế trước sự quan tâm hết lòng của người ý ,mình đã cố lảng tránh và chỉ muốn là bạn. Nhưng mình càng tránh thì người ấy càng theo đuổi mình càng ghê hơn.
    Và mình đã ko thể cưỡng lại được tình yêu mà người ấy dành cho mình sau 3 tháng quen nhau.
    Ngày chúng mình nói yêu nhau, Cả hai đứa cảm thấy hạnh phúc biết bao. Sau đó là quãng thời gian vui vẻ bên nhau ( chúng mình học cùng lớp) lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Tưởng chừng ko bao h có chuyện gì. Và ko thứ gì có thể ngăn chúng mình ở bên nhau trong tương lai. Nhưng trong lòng mình, mình luôn cảm thấy tự ti mỗi khi anh khoe mua cái điện thoại hơn 6 triệu, máy tính xách tay và thỉnh thoảng anh lại đi những chiếc xe đắt tiền. Bạn bè bảo mình sướng, yêu được một anh nhà giàu và sẽ ko phải lo gì, và ghen tỵ
    Nhưng những lúc đó mình lại thấy trống trải và buồn về mình. Không bao h mình thấy hối hận vì bố mẹ mình nghèo cả. Mình luôn tự hào bố mẹ đã vất vả lo cho mình đến ngày hôm nay. Nhưng giữa một người phải đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải học hành và ăn uống, và một người ko bao h phải nghĩ đến đồng tiền đã khiến chúng mình có khoảng cách với nhau. Càng ngày mình càng yêu anh hơn nhưng trong những câu chuyện của chúng mình ko có sự chia sẻ về sự khó khăn trong cuộc sống của mình mà chỉ là chuyện vui. Mình cảm thấy ngạt thở khi ko thể nói hết lòng mình, và mình im lặng ko phải vì mình sĩ diện mà vì mình ko tìm thấy sự chia sẻ nơi anh.
    Nhưng càng ngày mình càng thấy cảm thấy ko thể rời xa anh được nhưng có vẻ anh càng ngày càng ít quan tâm tới mình hơn: ít nhắn tin, gọi điện cho mình và nhiều thứ nữa.
    Chúng mình nghỉ hè, cũng là bắt đầu khoảng thời gian khủng hoảng mối quan hệ của chúng mình. Anh ko gọi và ko nhắn tin cho mình suốt kỳ nghỉ hè, mình giận quá nhưng mình vẫn làm lành trước , nghĩ là yêu nhau thì phải biết nhường nhịn và bỏ qua cho nhau.
    Càng ngày anh càng tỏ ra xa lạ với mình. Mình ko hiểu, chúng mình ko to tiếng với nhau, cũng ko giận.
    Mình đã khóc rất nhiều, linh cảm người con gái cho mình biết, anh đã thay đổi. Mệt mỏi mình nói chia tay, anh chấp nhận luôn.
    Sau đó mình nhớ lắm vì trong lòng mình còn yêu anh nhiều lắm. Mình nhắn cho anh và bảo chúng mình thôi đừng như thế này nữa. Nhưng mình bàng hoàng khi anh nhắn lại" TY của anh dành cho em ko còn được như trước, anh nghĩ chúng ta nên chia tay" Mình đã mất ngủ, mình khổ sở đi tìm câu trả lời. Rồi trong một lần lang thang trên mạng tình cờ đọc được những dòng anh đang viết về cô bé nào đó mà anh đang thích ( thời gian đó chúng mình vẫn yêu nhau)/
    Và trước đây anh đã làm một cô bé đau khổ để đến với mình
    Đọc những dòng ấy mình hoa hết cả mắt. Mình ko thể tin đây là người mà mình đã từng yêu. đã dành hết tình yêu của mối tình đầu.
    Giờ đây mình đang phải từng ngày trải qua sự đau khổ bị bỏ rơi, và biết mình bị đối xử tệ mà mình cũng ko muốn nói.
    Mình biết mình đã sai khi quá vội vàng yêu một người khác mình quá và ko tốt. Mình cảm thấy
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy đau đớn vô cùng, mình có cảm giác như bị lừa. Và từ chỗ yêu mình đang cảm thấy căm ghét và hận. Giá như mình đừng quá vội vàng...Mình đang phải trải qua những ngày thật khó khăn, lên lớp nhìn thấy kẻ đã làm cho mình đau khổ mà ko nói câu nào, chỉ lạnh lùng. Mọi thứ dường như quay lưng lại với mình...
    Do đó mình khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ,hãy hiểu cho cô bé ấy.Không biết phải mất bao lâu để quên đi một người nhất là người làm mình tổn thương;
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thấy câu chuyện của cả cifer và littlegirl đều rất hay.
    Tớ cũng từng chơi game online nhiều, bạn bè trong đó đến giờ vẫn còn liên lạc không phải ít, nhiều ng rất tốt.
    cifer ơi ngoài YM bạn không có 1 chút thông tin gì về cô ấy sao? 1 số đt cũng k sao? chưa 1 lần găp mặt sao?
    littlegirl: quên đi thôi, biết là khó nhưng cứ cố thì cái gì cũng có thể.
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ với mình, Mình đang cố gắng đây. Mỗi ngày mình càng thấy tốt hơn và bắt đầu bình tĩnh lại nhiều rùi. Hic, mình còn nhiều việc phải làm quá, hu hu.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    chán phèo
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, tụi mình đã đi học trở lại. Ngày ngày lên lớp nhìn thấy mặt nhau mà ko nói câu nào, lờ nhau như ko quen biết. Cái cảm giác cay đắng đã dần nhường chỗ cho sự vô cảm và hơn hết là sự tha thứ.
    Tha thứ ko phải để quay lại mà tha thứ để giải thoát những bức bối trong lòng và mong hạnh phúc khác sẽ đến với mình. Mình sẽ bỏ qua cho người ta và cho lòng mình thanh thản
  10. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hix ! sr vi` tuần vừa qua mình quá bận nên hôk trả lời đc.
    @litllegirl:cảm ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện.Chuyện of bạn mình gặp nhìu rùi(bít sao nói vậy).
    Tuy nói "1mái nhà tranh 2 trái tim vàng" nhưng bây h`.................tôi đố bác nào tìm ra.Toàn fải môn đăng hộ đối thôi,hay chí ít là chuyện đã rồi thì may ra cuới nhưing cũng chả bền cho lắm.
    litlegirl cũng nên thấy mình còn may mắn vì ngưòi đó đã có thời gian iu thươg bạn thật sự và hôk lợi dụng tình cảm (mình đoán là chưa :D ).Hãy vui lên vì bạn đã có 1 khoảng tg đẹp trog tìn iu và hãy sốg vui lên nhé.
    Bản thân mình thì................bạn mình đã giúp mình tìm ra cô ấy.Tất cả thôg tin đều đúng như cô ấy nói.Vì ở 2 địa phuơng khác nhau nên tuần vừa rồi mình đã đi tìm cô ấy.Lúc đầu định lai nói chuyện nhưng mình đã hôk làm vậy.Suốt 5 ngày trồg cây ...........chuối thấy cuộc sốg of nàng hôk có j` xáo trộn,có vẻ mình là con số 0 :D.Vậy là bay về nhà ngủ cho fẻ,cứ xem như đó là câu chuyện cổ tích với mình vậy ^O^.Hi vọng trên dưòng đời có thể gặp nhau ! Dù sao cũng chịu of nàng 1 cái ơn mà Ra sân bay thằng bạn móc"CHuyển nhưọng đi mày ! Mai mốt cưói tao mời mày phụ rể "

Chia sẻ trang này